From: T.T.N.
Sent: Friday, September 19, 2008 9:43 PM
Subject: [VnExpress] co nen quay lai voi nguoi chong cay nghiet
Đọc các bài trong chuyên mục này sao mình thương cho thân phận phụ nữ thế. Chồng mình không vũ phu, không chửi bới, nhưng đã lừa dối mình suốt 18 năm trời bằng những lời xin lỗi, bằng khóc lóc, thề thốt và bằng cả sự tự xỉ vả. Đi đâu chồng cũng ca ngợi mình, cũng khoe mình đã nuôi mẹ chồng liệt 7 năm, bố chồng ung thư 4 năm, một tay lo cho gia đình chồng, kể cả việc mua nhà cửa cho gia đình chồng nữa...
Khi rảnh rỗi anh ấy còn giúp mình việc nhà nữa. Vậy là mình cứ nghĩ ông trời thương mình nên dù cuộc đời thật vất vả, nhưng mình cảm thấy hạnh phúc biết bao. Mãi vừa rồi khi cưới vợ cho con trai, mọi người thấy mình sao mà đẹp và rạng ngời hạnh phúc đến thế mới cho mình biết chồng mình có bồ và có cả con riêng nữa.
Mình suy sụp hoàn toàn. Hóa ra chồng mình vẫn bồ với chủ quán bia ôm từ 18 năm trước và mới có con riêng được 4 năm nay. Vậy mà trước đây anh ấy bảo bị lừa và chỉ yêu mỗi em và con thôi. Khi bị bắt quả tang anh ấy lại ngồi tự xỉ vả mình là đồ khốn nạn, hèn nhát...
Mọi người sẽ trách móc chắc tại mình chủ quan quá. Trước đây mỗi khi có lời ong tiếng ve mình nhẹ nhàng hỏi thì anh luôn nói mọi người ganh tỵ với hạnh phúc của chúng mình. Mình hiền lành nên chẳng bao giờ xem điện thoại di động của anh, chẳng bao giờ theo dõi anh. Anh ấy bảo bây giờ đàn ông nào chả thế, chỉ có bị vợ phát hiện hay không thôi.
Anh còn ngụy biện "Anh là người đàn ông tốt nhất trong những người chồng xấu nhất". Tôi vẫn còn yêu anh, nhưng không còn tin anh nữa. Như bao phụ nữ khác tôi lại ngậm đắng nuốt cay vì sợ con cái biết sẽ khổ. Đã thế cô bồ chồng tôi lại còn đòi về ở chung và suốt ngày quấy rối tôi bằng tin nhắn. Dĩ nhiên là chồng tôi chửi bới cô ta, nhưng biết đâu anh chỉ đóng kịch.
Thế mới biết đàn ông Việt Nam sao lại nhiều loại người thế. Tôi nghĩ nếu chồng tôi vũ phu mà không có bồ có lẽ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Ra ngoài xã hội ai cũng ca ngợi tôi và ước ao có một gia đình như tôi. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào tim và khóc thầm hằng đêm. Đúng là kiếp làm vợ sao lận đận đến thế, gái có công sao chồng vẫn phụ. Chả lẽ người vợ hiền lành, đảm đang, đẹp, có địa vị cao quý chẳng bằng một cô bia ôm? Nhiều đàn ông Việt Nam tầm thường thế sao?