Chuyên gia Phan Anh Tú - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội - nhận xét như vậy về trận chung kết bóng đá nam SEA Games 22, diễn ra tối qua. Ông Tú còn nhấn mạnh rằng, Thái Lan đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội U23 Việt Nam, hơn thế tuyến tiền vệ của chúng ta quá yếu so với những trận trước.
Giấc mơ lần đầu trở thành nhà vô địch bóng đá nam SEA Games của Việt Nam chưa thể thành hiện thực. U23 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực trong suốt Đại hội lần này, nhưng cuối cùng vẫn chịu thất bại trước Thái Lan ở chung kết. Nhiều cầu thủ không kìm được nước mắt. Ban huấn luyện cũng cảm thấy hụt hẫng.
Gỡ hoà ở phút đấu bù hiệp hai trận chung kết môn bóng đá nam trên sân Mỹ Đình chiều nay, U23 Việt Nam vẫn không thể mang về chiếc HC vàng môn bóng đá nam SEA Games 22. Danh hiệu vô địch tuột khỏi tầm tay các cầu thủ của chúng ta một cách nghiệt ngã ở phút 96, theo luật bàn thắng vàng.
Ghi bàn thắng trước nhưng không giữ được lợi thế, Myanmar bất lực để vuột chiếc HC đồng môn bóng đá SEA Games 22 vào tay Malaysia sau trận đấu chiều nay, 12/12, trên sân Mỹ Đình. Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, Malaysia đã chiến thắng chung cuộc 5-3 sau loạt đá luân lưu định mệnh.
Rất nhiều người dân Hải Phòng đã không ngần ngại móc túi chi 300.000-500.000 cho một chiếc vé vào xem trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 22. Không thể so sánh với giá vé trận Việt Nam - Thái Lan (bóng đá nam) nhưng độ máu me của giới hâm mộ đất Cảng không chịu thua bất cứ nơi đâu.
Chiều nay, đoàn quân của HLV Riedl tái ngộ Thái Lan tại trận tranh HC vàng bóng đá nam SEA Games 22. Trong hai cuộc chạm trán trước cũng tại chung kết của đấu trường này, Việt Nam đều thất bại trước đội bóng đã 5 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Nhưng lần này, Thái Lan rất có thể sẽ bị truất ngôi.
19h hôm nay, U23 Việt Nam tranh HC vàng môn bóng đá nam SEA Games 22 với U23 Thái Lan. Trước cuộc quyết đấu này, các chuyên gia như ông Phan Anh Tú, Nguyễn Hồng Thanh, HLV Đoàn Minh Xương và một số cựu tuyển thủ như Công Minh, Minh Chiến đã có nhiều nhận định tương đối khác nhau.
Sau trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 22 diễn ra tối nay tại sân Lạch Tray, Hải Phòng, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã phải thốt lên: "Đây là một ngày tuyệt vời". Rồi như không nén được cảm xúc, ông lặp lại: "Một trận đấu tuyệt vời".
Chiều 11/12, trên sân Lạch Tray - Hải Phòng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng vất vả nhưng xứng đáng trước đối thủ khó chơi Myanmar với kết quả 2-1, ở trận chung kết căng thẳng đến phút chót. Tại SEA Games trước, đội nữ Việt Nam cũng đã loại Myanmar ở bán kết.
Chiều nay, các nhà á quân bóng đá nữ SEA Games 21 đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội, và đại thắng Malaysia với kết 6-1 trong trận tranh vị trí thứ ba. Trong cơn mưa bàn thắng mà Thái Lan trút xuống sân Lạch Tray, mình Chownee Phanlet đóng góp tới 4 bàn.
Hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hoà, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội rất lớn để bảo vệ chiếc HC vàng SEA Games. 17h30' hôm nay, đội sẽ thi đấu trận chung kết với Myanmar trên sân Lạch Tray, Hải Phòng.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Riedl, đội U23 đã tạo được ấn tượng mạnh trong mỗi hiệp ở các trận gặp Thái Lan và Indonesia tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games. Nhưng phải tới chiều qua, ở trận bán kết gặp Malaysia, các cầu thủ trẻ của chúng ta mới có màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ trong gần suốt 90 phút.
Sau trận thắng đầy kịch tính của U23 Việt Nam ở bán kết trước U23 Malaysia, tiền vệ Minh Hiếu đã phải thốt lên hai từ sung sướng. Huỳnh Đức cũng cho rằng chúng ta xứng đáng có mặt ở chung kết. Còn tiền đạo Văn Sỹ Hùng thì nhấn mạnh trận đấu đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam.
Việt Nam chơi trên chân Malaysia trong gần suốt trận đấu. Nhưng chỉ trong gần 10 phút cuối, lưới của Thế Anh đã liên tục rung lên. Không chỉ ban huấn luyện, các cầu thủ mà cả các quan chức bóng đá, thể thao Việt Nam có mặt trên sân đều phải trải qua những giây phút nghẹt thở.
Phút 90 trận bán kết bóng đá thứ hai, diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 9/12, tỷ số là 3-3. Thanh Bình lặng lẽ băng xuống dưới các hậu vệ Malaysia. Hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam khắp nơi nín thở, rồi vỡ oà ra vì hạnh phúc khi chứng kiến pha đánh đầu chính xác ấn định chiến thắng 4-3 của tiền đạo này.
“Ở Malaysia, mưa thường xuyên, nên các cầu thủ chúng tôi đã quen thi đấu trong điều kiện sân ướt. Vì vậy trời mưa rét như hôm nay đối với chúng tôi có thể nói là một lợi thế”, anh Arulrajoo, phóng viên Hãng thông tấn Bernama của Malaysia bình luận.
Trên sân Mỹ Đình chiều nay, 9/12, Thái Lan đã giành quyền vào chung kết môn bóng đá SEA Games 22 sau khi đánh bại Myanmar 2-0. Lần thứ sáu liên tiếp tính từ giải năm 1993, đương kim vô địch có mặt ở trận đấu cuối cùng.
Tại bảng B môn bóng đá nam, qua ba lượt thi đấu, U23 Malaysia xếp số một, đồng thời cũng dẫn đầu về số bàn thắng ghi được - 13 bàn. Trong trận bán kết chiều nay, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ vô cùng vất vả nếu muốn vượt qua được á quân SEA Games 21.
19h chiều nay (9/12), đội chủ nhà U23 Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại trận bán kết thứ hai môn bóng đá nam SEA Games 22 trên sân quốc gia Mỹ Đình. VnExpress đã có cuộc trao đổi với các cựu cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam về trận đấu này.
Chiều nay, các cô gái vàng của chúng ta đã giành chiến thắng đậm 3-1 trước Thái Lan để có mặt ở trận tranh HC vàng môn bóng đá nữ SEA Games 22, gặp Myanmar - đội đại thắng 8-0 trước Malaysia. Việt Nam đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để lần thứ hai liên tiếp giành ngôi nữ hoàng bóng đá khu vực.