![]() |
Phanlet (số 9) - nỗi kinh hoàng cho hàng thủ và thủ môn của Malaysia. Ảnh: Anh Tuấn |
Thái Lan ép sân mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc, và dễ dàng "xé lưới" đối phương. Phút thứ 4, sau pha đột phá bên hành lang trái và xâm nhập khu cấm thành, Phanlet sút căng vào giữa cầu môn. Thủ thành Malaysia gạt được bóng ra, nhưng bóng đã bay qua vạch vôi nên bàn mở tỷ số vẫn được công nhận cho Thái Lan. Chưa đầy 3 phút sau, Piamsin thoải mái sút căng bên phải khu cấm địa, nhân đôi cách biệt cho Thái Lan.
Sau hai bàn thắng sớm, Thái Lan vẫn miệt mài tấn công từ mọi hướng, nhằm giành một thắng lợi đậm để hả cơn giận sau thất bại trước Việt Nam ở bán kết. Phút 21, lưới của Malaysia rung lên lần thứ 3, sau cú sút đưa bóng vào góc xa từ cự ly chỉ khoảng 10 m của Phanlet. Phút 25, Thái Lan dẫn 4-0. Piamsin lần thứ hai ghi tên mình vào danh sách làm bàn ở trận này, lại với cú sút từ bên phải khu 16m50.
Bị ép không ngừng, nhưng Malaysia vẫn kịp ghi bàn danh dự ở phút 29. Laini Ahing đón quả ném biên và khôn khéo giữ bóng trong khu cấm địa, buộc một hậu vệ Thái Lan phải phạm lỗi. Và Norlela Wati Ngah thực hiện thành công quả penalty, rút ngắn kết quả xuống còn 1-4. Malaysia tỏ ra hưng phấn hơn sau bàn gỡ. Nhưng trước một đối thủ hơn hẳn mọi phương diện, mọi cố gắng của Malaysia chỉ dừng ở mức hạn chế bàn thua. Phút 42, Phanlet lập hat-trick, nâng tỷ số lên 5-1. Chị đột phá dũng mãnh ở trung lộ, trước khi sút nhẹ nhàng và chính xác.
Sau giờ nghỉ giải lao, Thái Lan tiếp tục giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 50, Phanlet đưa Thái Lan vượt lên dẫn 6-1 sau khi nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội và lừa qua cả thủ môn Lilia Abdullah. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận tranh HC đồng.
T.T.