Nỗi buồn một CĐV nhí không được vào sân. |
Thế nhưng, tấm vé vẫn chưa đủ để đảm bảo một chỗ ngồi trong sân. Hàng nghìn người, không đi xem trận tranh HC đồng mà chỉ đến sân trước khi trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, đã bị chặn lại ngay ở cổng ngoài, bất chấp việc họ có vé hay không. Lý do mà ban tổ chức thông báo là số lượng khán giả vào sân đã quá tải. Kết quả là những người tập trung trước cổng sân ở đường Lạch Tray gây ra tắc nghẽn giao thông suốt trong khoảng thời gian hiệp một diễn ra.
CĐV Hải Phòng khoái tạo sóng nhấp nhô trên các khán đài có lẽ do họ sinh trưởng tại đất Cảng. Suốt 90 phút trận chung kết, liên tục những làn sóng chuyển động vòng quanh sân, dường như bất tận.
Sau khi Việt Nam đánh bại Myanmar, hàng trăm CĐV đã tìm được cách xuống sân để gặp gỡ và chúc mừng đội bóng yêu dấu. Các phóng viên ảnh được một phen làm việc cật lực khi liên tục có người yêu cầu chụp cho một kiểu với những cầu thủ họ yêu mến. Nhiều người nói đùa rằng nếu hôm nay chuyển qua làm chụp ảnh dạo thì chắc kiếm bộn tiền.
Tập trung nhất trên sân Lạch Tray không phải là người hâm mộ đang theo dõi trận đấu mà là lực lượng cảnh sát cơ động, những người có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của khán giả. Điều đáng chú ý là không hề có sự luân phiên về ca trực, cứ 20 phút, những cảnh sát đứng gần lại một lần đổi vị trí lẫn cho nhau.
Đường Lạch Tray đã biến thành đường một chiều. |
Quãng đường hơn 1 km chạy ngang cửa sân Lạch Tray đã tắc nghẽn cả tiếng đồng hồ. Tất cả người hâm mộ thành phố hoa phượng đỏ đã dồn về đây với cờ, băng rôn rợp trời. Và họ chỉ đi đến chân cầu vượt đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi quay trở lại khiến cho giao thông ở đây hoàn toàn bị tắc nghẽn cho đến khoảng 24h.
Chán việc ăn mừng chiến thắng tại quê nhà, đoàn xe bắt đầu kéo nhau đi Hà Nội để chia sẻ niềm vui cùng giới hâm mộ thủ đô. Không hề có những cuộc đua tốc độ chóng mặt mà chỉ có từng tốp chừng một, hai trăm xe chậm rãi chạy trên đường. Đến gần 3h sáng nay, phóng viên VnExpress còn bắt gặp một nhóm hơn một trăm xe, vừa đi vừa co ro vì lạnh. Chiếc xe dẫn đầu chở phía sau một CĐV vai khoác cờ đỏ, tay phải giữ chiếc trống khá lớn, tay trái ôm chặt lưng người lái, đầu ngoẹo sang một bên ngủ gật.
Thành Lê