![]() |
Trận tranh HC đồng không sôi động như dự đoán. |
Chẳng còn lạ gì nhau do Malaysia và Myanmar đã có dịp chạm trán trong khuôn khổ vòng đấu bảng cách đây ít ngày. Nhưng cả hai đội đều nhập cuộc khá bình tĩnh với tâm lý dè chừng nên nên tốc độ của trận đấu luôn được duy trì ở mức độ trung bình. Trong những phút đầu tiên, Malaysia chủ động giữ bóng chắc ở phần sân nhà để giành giật khu trung tuyến trước khi bất ngờ tung ra những đường chuyền sát thủ, khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Hơn nữa, với khả năng tổ chức tấn công khá nhịp nhàng của hàng tiền vệ, đặc biệt là hai cánh, Malaysia có ưu thế hơn trong những pha hãm thành. Trong khi đó, Myanmar chủ trương chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh và tại được thế trận phòng ngự khá vững vàng. Trên khán đài, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Weigang hiện là giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Malaysia với khuôn mặt căng ra vì lo lắng. Phút 15, bàn thắng mở tỷ số được ghi cho Myanmar, sau một pha phối hợp tấn công đơn giản. Nhận được đường chuyền dọn cỗ từ cánh phải của tiền vệ Soe Lynn Tun, đội trưởng Soe Myat Min (4) lao vào sút bồi cận thành, làm tung lưới thủ môn Syamsuri. Bị dẫn bàn, 11 cầu thủ Malaysia thi đấu với tinh thần và nỗ lực cao nhất. Họ kiên trì tổ chức tấn công và chờ đợi cơ hội của mình. Tuy nhiên, những đợt tấn công của các học trò HLV Harris vấp phải sự phòng thủ kiên cường của Myanmar.
Sang hiệp hai, HLV Harris quyết định tung Bin Yahyah vào sân Mohd Mazuki Yusof (24). Với đội hình như vậy, Malaysia quyết tâm gia tăng sức mạnh hàng công với hy vọng có được bàn gỡ hòa. Ngay sau đó, đội trưởng Malaysia Akmal Rahkli (14) quân bình tỷ số bằng cú sút chân phải đầy uy lực, làm bó tay thủ thành Aung Aung Oo. Hưng phấn sau bàn gỡ, Malaysia dâng cao đội hình để ghi thêm bàn thắng. Những đường tấn công ở hai cánh, dựa trên sự cơ động của hai tiền vệ biên của Malaysia tỏ ra rất nguy hiểm. Phút 68, Malaysia đuợc hưởng một quả penalty. Nhưng đội trưởng Akmal Rakhli không thắng được thủ thành Aung Aung Oo. Ngay sau đó, Myanmar trả lời bằng một cú sút phạt trực tiếp của U Soe Lin nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang khung gỗ của thủ thành Mohd Syamsuri. Bước sang phút 80, cả hai đội đều cố ghi được bàn thắng trước khi bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Theo quy định của ban tổ chức SEA Games 22, trận tranh HC đồng sẽ không tiến hành các hiệp phụ như thường lệ, mà sẽ quyết định thắng bại lập tức bằng những cú sút căng thẳng từ chấm 11 m. Và tấm HC đồng môn bóng đá nam lần này sẽ thuộc về ai giành chiến thắng sau loạt đấu súng căng thẳng từ chấm penalty.
Kết quả sau những cú đá penalty định mệnh:
Lượt | Malaysia | Myanmar |
1 | Derma Raju | Soe Myat Min |
2 | Mohd Kamal | Yan Piang |
3 | Indra Putra | Zaw Lynn Tun |
4 | Rizal | Kyaw Moe |
* Chữ đỏ là cầu thủ sút thành công quả penalty của mình, còn chữ đen là sút hỏng.
Như vậy, Malaysia thắng 4-2 ở loạt đá luân lưu và tỷ số chung cuộc là 5-3.
Đội hình xuất phát:
Malaysia: Thủ môn: Mohd Syamsuri (22), Ronny Harun (4), Mohd Fadali Saari (7), Irwan Bin Idrus (11), Rajan Koran (12), Indra Putra (13), Akmal Rahkli (14), Aziz Ismail (16), Muhamad Samion (17), Yosri Derma Raju (20), Mohd Mazuki Yusof (24).
Myanmar: Thủ môn: Aung Aung Oo (1), Zaw Lynn Tun (3), Soe Myat Min (4), U Zaw Zaw (7), Aung Kyaw Moe (8), Yan Paing (9), U Soe Lin Tun (12), Htay Aung (13), Maung tun (14), Kyaw Khing Win (15), Kyaw Thu Ra (21).
T.T.