HLV Mai Đức Chung phát biểu sau trận đấu. |
Trong sự vui mừng không che giấu, ông Chung phát biểu: "Tinh thần thi đấu của các cầu thủ rất đáng khen ngợi. Không có lúc nào tôi lại nghĩ rằng đội bóng của chúng ta có thể thua, thậm chí ngay cả sau khi đội Myanmar có bàn san bằng tỷ số. Tôi đã phải ra sát đường biên để động viên các học trò của mình tiếp tục thi đấu bình tĩnh, giữ vững thế trận và quả nhiên mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như mong muốn".
Văn Thị Thanh, người mở tỷ số trận chung kết, tâm sự: "Bàn thắng em ghi được là một tình huống đã được tập dượt nhiều lần. Trong các trận đấu với Indonesia và Malaysia ở vòng bảng, em cũng ghi được hai bàn thắng gần giống như thế. Còn pha ghi bàn của Mai Lan đã đến rất đúng lúc, khi mà hầu như toàn đội đã cảm thấy cạn kiệt sức lực. Em rất vui vì cuối cùng đội nhà cũng đã bảo vệ được chiếc HC vàng ở giải lần này".
Tiền vệ dẫn dắt lối chơi Kim Chi thì luôn miệng: "Cảm ơn khán giả, cảm ơn sự nhiệt tình của người hâm mộ. Chiến thắng này xin được dành tặng cho những người đã luôn cổ vũ cho đội tuyển trong các trận đấu vừa qua".
Thủ môn Kim Hồng, nhiều khả năng sẽ giã từ sự nghiệp sau SEA Games 22, nói: "Em tặng chiến thắng này cho sinh nhật ba (hôm qua). Em rất sung sướng. Myanmar là đội bóng rất khoẻ, nhưng chúng ta đã vượt qua trở ngại cuối cùng này nhờ thi đấu hay hơn".
Về bàn thua của đội tuyển nữ Việt Nam, Kim Hồng cho biết: "Em cảm thấy rất tiếc vì đã không chặn được cú đánh đầu của đối phương. Nếu quyết đoán hơn, chắc chắn em đã đẩy được bóng đi ra ngoài".
Thành Lê