![]() |
Cầu thủ Việt Nam nhận huy chương mà lòng nặng trĩu. Ảnh: Anh Tuấn |
HLV trưởng Alfed Riedl: "Đây là một trận đấu hay, căng thẳng nhưng may mắn đã không thuộc về chúng ta. Các cầu thủ Việt Nam tạo được rất nhiều cơ hội. Nhưng phải thừa nhận Thái Lan nhỉnh hơn chúng ta. Tôi hài lòng về màn trình diễn của các học trò trong suốt giải. Tuy nhiên, tôi buồn vì cũng giống như tại chung kết Tiger Cup 1998, Việt Nam lại thua ngay trên sân nhà chỉ vì những sai lầm cá nhân. Một số cầu thủ đã có phong độ tốt nhưng lại chơi không tốt hôm nay, trong đó có Hữu Thắng. Cậu ấy đã để đối phương dễ dàng di chuyển về phía cầu môn từ trung lộ. Quốc Vượng thì nhận thẻ vàng không đáng có. Sai lầm là không thể tránh khỏi, nhưng nó không nên xảy ra trong những trận đấu quan trọng như thế này. Bóng đá Việt Nam học hỏi được nhiều sau thất bại này. Người hâm mộ Việt Nam cũng không nên buồn vì bây giờ chúng ta là một trong hai đội mạnh nhất khu vực". Đây là lần thứ ba, HLV Riedl cùng một đội bóng của Việt Nam vào tới trận chung kết một giải bóng đá khu vực, nhưng đều thất bại.
Sáng 12/12, LĐBĐ Việt Nam chính thức mời HLV Alfred Riedl tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Áo từ chối do hai tháng trước đây, ông đã nhận lời huấn luyện đội tuyển quốc gia Palestine trong thời hạn ít nhất là 1 năm. Nhưng ông Riedl cũng hứa sẽ quay lại với bóng đá Việt Nam nếu nhận được lời mời, và bản hợp đồng với những điều kiện phù hợp. |
Ngay sau trận bán kết, Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim đã công bố trao phần thưởng cho Văn Quyến là một chiếc xe hơi Toyota Vios. Quyến đoạt danh hiệu cầu thủ Việt Nam hay nhất giải. Tập thể đội được thưởng 40.000 USD, còn HLV Riedl được 10.000 USD. |
Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Danh Thái thì xuống tận sân để động viên đội và HLV Riedl: "Thắng thua trong một trận bóng đá là bình thường. Quan trọng hơn, đội bóng của chúng ta đã thi đấu tốt trong toàn giải, tạo được niềm tin yêu nơi người hâm mộ. Ở trận chung kết này, các cầu thủ Việt Nam cũng đã chiến đấu tới cùng dù phải thi đấu thiếu quân ở cuối trận".
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Mai Liêm Trực thì phát biểu: "Tôi rất buồn vì U23 của chúng ta không giành thắng lợi. Nhưng các cầu thủ đã cống hiến và nỗ lực hết mình, qua đó chứng tỏ trình độ của bóng đá Việt Nam trong khu vực. Trong trận chung kết, đội bạn đã thể hiện được sức mạnh của mình bằng tính ổn định và chuyên nghiệp. Chức vô địch của họ cũng chẳng làm chúng ta ngạc nhiên. Vì vậy giới hâm mộ không nên cảm thấy thất vọng với những gì U23 đã thể hiện. Từ đầu giải đến nay, chúng ta đã thi đấu tốt trước tất cả những đội mạnh của khu vực".
Trưởng ban các đội tuyển của LĐBĐVN, ông Nguyễn Sỹ Hiển: "Hiệp một mình chơi không tốt, các cầu thủ quá lạm dũng kỹ thuật cá nhân. Hiệp hai chúng ta chơi hay hơn, nhưng những phút cuối lại liên tiếp mất Quốc Vượng (thẻ đỏ) rồi Huy Hoàng (chấn thương) nên gặp rất nhiều khó khăn".
Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Thavatchai: "Đến bây giờ, tôi cảm thấy e ngại về đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Tôi tin rằng trong tương lai nền bóng đá Việt Nam sẽ sản sinh ra nhiều tài năng như tiền đạo số 10 (Văn Quyến), tiền vệ số 14 (Hữu Thắng) và 22 (Tài Em). Các bạn đã rất mạnh với những cầu thủ mới chỉ 18, 19 tuổi. Việt Nam đã trở thành mối lo và sự đe dọa thực sự cho bóng đá Thái Lan".
Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Văn Sỹ Hùng cũng có mặt trên sân chứng kiến trận đấu này. Ngay sau trận chung kết, anh đánh giá: "Đội U23 Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều về mọi mặt. Các em bây giờ còn thi đấu tốt hơn, với tinh thần cao hơn bọn tôi ngày trước. Bóng đá Việt Nam đã gần ngang bằng trình độ với Thái Lan".
Hải Nam