Văn Quyến (phải) - Cầu thủ hay nhất trận bán kết. Ảnh: Anh Tuấn |
Sau những gì thể hiện ở vòng bảng, U23 Việt Nam đã tạo được niềm tin mạnh mẽ nơi cổ động viên cũng như giới chuyên môn về việc sẽ vào chung kết và chiến thắng. Nhưng trước trận bán kết, ít ai dám tưởng tượng ra cảnh U23 Việt Nam sẽ giành thế thượng phong hoàn toàn, và khiến á quân SEA Games 21 Malaysia phải rơi vào thế chống đỡ vất vả. Vậy mà đội bóng trẻ của Việt Nam đã làm được.
U23 Việt Nam giữ cự ly đội hình giữa các cá nhân cũng như các tuyến hợp lý, tạo nên những pha phối hợp nhuần nhuyễn và cực kỳ lắt léo, đầy biến hoá. U23 Việt Nam cũng điều tiết nhịp độ trận đấu tuyệt vời, khiến Malaysia không thể đá theo ý mình. Hai tiền vệ Indra Putra (13, biên trái), Rajan Koran (12, biên phải) - được đánh giá rất cao sau những trận vòng bảng - hầu như không có đất để giúp Malaysia chứng tỏ sức mạnh trong các pha tấn công biên. Indra Putra rất khó khăn khi cố gắng vượt qua Minh Phương. Còn hậu vệ biên trái của Malaysia là Bin Idrus liên tục để Thanh Phương qua mặt và thực hiện các đường chuyền nguy hiểm. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Mohd Yusof (24), Muhamad Samion (17) hoàn toàn chịu lép vế trước sự cơ động trong công thủ của cặp Quốc Vượng - Hữu Thắng. Hai tiền đạo Văn Quyến, Thanh Bình liên tục đảo vị trí khiến các hậu vệ của Malaysia chịu sức ép rất lớn, không thể đeo bám chặt và đã mắc những lỗi chết người. Bộ đôi tấn công này cũng đã thi đấu với phong độ tuyệt vời và đạt hiệu suất làm bàn cao hơn hẳn những trận tại vòng bảng. Văn Quyến mạnh dạn đột phá, tinh tế trong xử lý bóng, biết lôi kéo sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương và cũng rất quyết đoán trong các pha dứt điểm. Thanh Bình thì ngày càng mạnh mẽ, chớp thời cơ nhanh và chơi với khát vọng rất cao ở trận bán kết. Hai cầu thủ này cũng đã di chuyển gần nhau hơn ở trận bán kết, và tỏ ra hiểu nhau hơn trong các pha phối hợp. Điển hình là tình huống dẫn đến bàn ấn định thắng lợi 4-3 ở cuối trận: Văn Quyến đá phạt chuẩn xác cho Thanh Bình khôn khéo lọt vào giữa khe hai hậu vệ đối phương rồi bật lên đánh đầu rất kỹ thuật.
Lối đá hiện đại, nhanh, mạnh và đơn giản của Malaysia ở trận này cũng đã phá sản. Các nhà á quân của SEA Games 21 không cố gắng hạn chế điểm mạnh của đối phương mà chỉ tập trung tìm cách tạo ra thế trận tấn công mạnh mẽ. Malaysia đã thành công với đấu pháp này tại vòng bảng. Nhưng ở trận bán kết này, Malaysia thất bại khi phải giáp mặt với một dàn cầu thủ chơi áp sát, tranh cướp bóng quyết liệt trên toàn mặt sân. Các tiền vệ của Việt Nam ở trận này cũng thể hiện khả năng quan sát rất tốt, thu hồi bóng hiệu quả và đạt độ chuẩn xác cao trong các đường chuyền ban cả ngắn, trung bình và dài. Do đó, các pha chồng cánh, giãn biên và chọc trung lộ của U23 Việt Nam ở trận gặp Malaysia đều bất ngờ và tạo ra những pha vây hãm cầu môn vô cùng nguy hiểm. Kết quả là chúng ta đã có tới 4 bàn thắng, trong khi ở 3 trận vòng bảng chỉ ghi được 3 bàn. Và nếu Thanh Bình, Văn Quyến tận dụng cơ hội tốt hơn thì chúng ta có thể đã ghi được hơn 4 bàn thắng ở trận bán kết chiều qua.
U23 Việt Nam ở trận này bất ngờ chơi thiên về cánh phải (đặc biệt trong hiệp một) thay vì cánh trái như thường lệ. Chính sự thay đổi về chiến thuật này có lẽ đã khiến Malaysia bị bất ngờ. Họ gặp rất nhiều khó khăn khi chống đỡ các đợt tấn công và giãn biên bên hành lang phải của Việt Nam. Ở sườn trái, Văn Trương cùng Tài Em tiếp tục hỗ trợ nhau rất tốt trong tấn công lẫn phòng thủ khiến tiền vệ phải Rajan Koran của đội khách gần như trở thành vô dụng. Nhưng ở trận chung kết gặp Thái Lan, Văn Trương không thể thi đấu vì nhận hai thẻ vàng ở hai trận liên tiếp. Một bài toàn khó về nhân sự đang đợi HLV Riedl tìm lời giải.
Chiều qua, các hậu vệ của Việt Nam thi đấu quyết liệt, tập trung cao độ, cản phá thông minh và dứt khoát. Vì vậy, cặp tiền đạo chính của Malaysia là Akmal Rizal Mohd và Fadali trở nên tầm thường. "Hung thần" Akmal Rizal đã không tài nào chứng tỏ được tính sát thủ của mình, nhiều khi đơn độc trước khu 16m50 của U23 Việt Nam. Trong suốt trận, anh chỉ thực hiện được hai cú sút ra hồn, nhưng không ghi được bàn nào. Trong khi đó, Văn Quyến có ít nhất 6 cú sút chính xác, và hai trong số đó trở thành bàn thắng. Nhưng hàng thủ của chúng ta chỉ duy trì được lối đá như vậy trong hơn 80 phút, còn gần 10 phút cuối thì đá như "trẻ con". Sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Thế Anh, đến lượt các hậu vệ "nhường nhau" và không ai nỗ lực cắt quả phạt góc tầm thấp của Malaysia, tạo điều kiện cho cầu thủ vào thay người Zainizam Barjan rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 bằng cú kết thúc cận thành.
Tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam ở trận này rất cao. Còn về thể lực, kể từ đầu giải, U23 chưa bao giờ chơi khoẻ như ở trận bán kết chiều qua. Hầu hết các cầu thủ đều hoạt động liên tục và hiệu quả trong suốt thời gian có mặt trên sân.
Trần Nam