From: The Queen
Sent: Monday, September 08, 2008 5:07 PM
Subject: Tim chong sao kho the!
Gửi bạn Vu H Cong,
Sao mà anh bạn bi quan vậy, mình năm nay cũng sàn sàn 30, đã trải qua vài lần say sóng nhẹ và hiện tại vò võ một mình. Thực tình mình cũng bị áp lực gia đình rất lớn, nhưng mình không bị cuốn vào nó. Cũng như anh bạn, với mình tìm một người chồng cũng thật khó làm sao!
Mình là một cô gái không quá nhút nhát, theo mọi người thì bề ngoài trông cũng được, tốt nghiệp đại học trên đường Lý Thường Kiệt, TP HCM, về nội trợ cũng đã mười mấy năm trong nghề, mình tự nấu ăn từ những năm phổ thông, đại học và cho đến tận bây giờ. Mình cũng hơi tiếc là chưa có ai để mình trổ tài nội trợ cả.
Con cái lớn lâu lập gia đình là nỗi bức xúc của rất nhiều bậc cha mẹ. Mình từng trải qua giai đoạn bị khủng bố bởi các đấng sinh thành, nhưng hiện tại chắc ba mẹ đã bắt đầu thấy quen dần về cái sự ế của mình, cộng thêm sự ra đời của cu tý con anh trai nên nhờ núp bóng của cu tý mà kẻ tội đồ này bị đấng tối cao quên lãng.
Anh bạn là con trai được lợi thế chủ động, nếu thích ai, anh bạn có quyền bày tỏ. Còn con gái vẫn có cái quyền đó, nhưng nếu gặp người hiểu thì chẳng phải là vấn đề gì ghê gớm, ngược lại bị cho là "cọc đi tìm trâu".
Hiện tại mình lấy việc học nâng cao kỹ năng, kiến thức làm niềm vui và đó cũng là sở thích của mình, tự nhiên thấy tâm hồn mình phơi phới như thời mười tám, đôi mươi. Những chuyện tình cảm cũng đã nỗ lực, nếu không được thì cũng không có gì hối tiếc vì đã làm hết mình.
Nhớ khi xưa tưởng đâu Khổng Minh đã đốt ra tro cha con Tư Mã Ý giành quyền thống nhất thế chân vạc: Ngụy, Thục, Ngô. Nhưng trận mưa lớn đã dập tắt hết mọi nỗ lực và hy vọng. Gia Cát Lượng phải ngước lên trời mà than: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Hãy xem việc lập gia đình là do duyên số để thấy tâm hồn nhẹ nhõm.
Anh bạn thân mến, hãy không ngừng hy vọng. Anh bạn chỉ thực sự thất bại khi từ bỏ mọi sự cố gắng. Tôi sẽ cho anh thêm cơ hội, nếu anh còn muốn nỗ lực. Đừng ngần ngại email cho tôi theo địa chỉ xthequeen@yahoo.com (Quyên), tôi sẽ giúp anh tìm tiếm người bạn đời có một vài tiêu chí như anh mong muốn. Bởi vì tôi có rất nhiều bạn gái.
Ngược lại anh cũng sẽ giới thiệu bạn anh cho tôi, như vậy là huề, khỏi ai mắc nợ ai phải không nào?
Mong rằng tòa soạn đăng email này của tôi để tôi có thể giúp đỡ được anh bạn luôn gặp thất bại này nhé, xin cảm ơn tòa soạn!
Thúy Quyên