From: linh nguyen
Sent: Sunday, September 07, 2008 3:45 AM
Subject: 32 tuoi
Xin chào các anh các chị!
Thật sự thì em ít tuổi hơn các anh, các chị nhiều. Ở tuổi của em, chắc rất ít bạn đọc trang Tâm sự của VnExpress.net. Em cũng vậy, em đến với mục này do một người bạn của em giới thiệu. Anh ấy có hoàn cảnh rất giống với tâm sự của anh Công. Và cũng chính đọc tâm sự của anh Công đã khiến em viết những dòng này.
Em cũng đã theo dõi chủ đề này từ mấy tuần nay. Em thấy liên tục có những bài viết chia sẻ. Điều này chứng tỏ đây là vấn đề gặp phải của không ít người trong xã hội hiện đại khi con người có nhiều điều kiện hơn đề hoàn thiện mình. Nhưng hình như càng hoàn thiện mình, người ta càng cá tính và đòi hỏi nhiều hơn ở một nửa của mình.
Và cũng chỉ những người rơi vào hoàn cảnh như vậy mới hiểu rõ những tâm sự này. Mọi người có thể phản ứng lại ngay với những lời khuyên của những người khác, những người có thể gọi là thành công trong chuyện kết hôn. Ví dụ như lời khuyên cho chị Nhung, lấy bừa một người để có đứa con.
Em không cho mình là hoàn thiện nhưng đúng là em rất kỹ tính khi chọn lựa người yêu. Việc chọn lựa người yêu thì có thể do mình quyết định. Nhưng khi tiến đến hôn nhân thì lại càng nhiều các tiêu chí được đưa ra mà thực sự nếu xét theo các tiêu chí đó thì không ai đủ để đỗ cả.
Có những lúc em đã nghĩ mình sẽ không thể yêu được ai. Thậm chí em không hề cảm thấy buồn khi cứ phải đi lại một mình trong khi bạn bè thì có xe ôm đón rước. Bởi em nghĩ phải tìm một người thật xứng đáng mới yêu, chứ không thì không có còn hơn.
Thế nhưng cần đặt ra một vấn đề là tại sao những người khác, những người được xem là thành công lại có được hạnh phúc. Thực sự thì em cũng đã yêu và chia tay và bây giờ em lại một mình, nhưng em không còn suy nghĩ như trước nữa. Em nghĩ chắc chắn tình yêu sẽ lại đến với em một lần nữa. Bởi em đã biết tình yêu là gì. Mỗi người đều có một định nghĩa riêng về tình yêu cho mình và người bất hạnh là người không có riêng cho mình một định nghĩa.
Như vậy, phải chăng em và những người khác may mắn hơn những người bất hạnh, được ông tơ bà nguyệt ưu ái. Em không nghĩ như vậy, có thể em còn trẻ, kinh nghiệm sống không nhiều, không gặp nhiều hoàn cảnh éo le như trong mục Tâm sự này. Nhưng em nghĩ em có một thứ mà mọi người hình như đã đánh mất, chính là sự lạc quan và niềm tin vào chính mình và tương lai của mình. Người ta sẽ chán nản khi đánh mất hai thư đó phải không ạ?
Em nghĩ những lời nói suông như vậy chắc chắn mọi người sẽ coi thường, nhưng thực sự đó là những lời nói rất chân thành. Em nghĩ từ giờ em sẽ cởi mở lòng mình hơn, mỗi một người đến với mình đều đáng trân trọng, ít nhất họ cũng đã dành cho mình một chút ít tình cảm ban đầu. Có thể em không thể có tình cảm với tất cả họ, nhưng hãy cho họ một cơ hội và cũng là cho chính mình một cơ hội. Nếu không chúng ta vẫn có thể là bạn.
Em rất ủng hộ ý kiến chủ động tìm kiếm tình yêu của một anh. Tình yêu đôi khi không phải tự tìm đến với chúng ta, cả người con trai hay người con gái muốn hạnh phúc đều cần chủ động tìm kiếm. Và với những ai may mắn hơn, đang say đắm trong tình yêu, thì hãy yêu nhau hơn một chút, hãy giảm bớt ích kỷ trong mình để đem tình yêu đến cho người khác.
Cuối cùng em muốn chúc những ai đang cô đơn hãy cứ vui vẻ và tin tưởng rằng một nửa mình đang ở đâu đó và họ đang đợi chúng ta tìm đến với họ. Công việc của chúng ta chỉ là hãy cởi mở lòng, hãy tích cực đi tìm và hãy luôn chân thành. Vì sự chân thành chính là chìa khóa mở cho tâm hồn, điều đó sẽ khiến hai người gần với nhau hơn.
Những điều này em gửi đến chuyên mục, cũng là điều em muốn gửi tới người bạn của em. Có thể em sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để nói với anh ấy điều này.
Em gái.