From: Gloria An
Sent: Monday, September 01, 2008 11:58 AM
Subject: Re: 32 tuoi van vò võ mot mình
Chào chị,
Chắc chị cũng khó ngờ lời tâm sự mở đầu của chị lại được nhiều lời khuyên và hồi đáp như vậy. Tuy là độc giả, nhưng em chưa bao giờ viết trên diễn đàn này. Coi như là có duyên, đây là lần đầu tiên em gửi đến chị một vài dòng suy nghĩ, hy vọng sẽ giúp ích được cho chị.
Chắc có một điều làm chị an ủi phần nào đó là chị không phải đơn độc trong hoàn cảnh của chị. Có thể nói em cũng không ngoại lệ. Chia sẻ hoàn cảnh hiện giờ của em hy vọng sẽ làm chị bớt phần băn khoăn cho hoàn cảnh của mình.
Điều kiện của em nhìn vào chắc ai cũng nghĩ là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng sự thật trên đời không có gì là không xảy ra được cả, chị à. Em tốt nghiệp hạng ưu trường nổi tiếng nước ngoài, thông thạo hai thứ tiếng, gia đình tử tế, làm việc ở công ty có tên tuổi, xinh xắn và có nhiều tài vặt không đến nỗi thiếu thú vị.
Em cũng không có tiêu chuẩn gì cao xa hơn là một tình yêu chân thành. Vậy mà… không lâu trước đây, em phát hiện ra người mà em hết lòng yêu thương hai năm nay đã từ lâu buông lời tán tỉnh những người khác. Và bàng hoàng hơn, người ta cho rằng chuyện đó bình thường lắm.
Chắc chị hiểu được phần nào sự đau xót lúc đó của em. Phải mất mấy ngày như người mất hồn, em mới dám tin những gì xảy ra là sự thật. Ít ra, chắc độc thân cũng vui vẻ hơn trải qua những kinh nghiệm như vậy, có phải không chị?
Ngày trước em có rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng bây giờ em nghiệm ra được một điều rằng cuộc sống có những điều kỳ diệu của nó mà mình cũng không hiểu tại sao bên cạnh những điều xảy ra không vừa ý không nằm trong sự kiểm soát của mình, trong đó có cả tình yêu, như một bạn đã nói. Vậy tại sao phải dằn vặt bản thân để tìm câu trả lời?
Điều mình có thể làm được là sống lạc quan, vui vẻ và chấp nhận những gì không được và biết ơn những gì mình được. Em tập nhắc nhủ mình phải biết hài lòng và hạnh phúc với những điều mình có vì đó là một món quà của cuộc sống mà mình phải biết trân trọng và để hiểu những điều mình không có là một phần tất yếu của cuộc sống.
Em học được một điều từ một người bạn đó là suy nghĩ tích cực cũng là một thói quen phải được rèn luyện. Em tin rằng nên tập trung hoàn thiện chính mình mỗi ngày là điều mình có thể làm được, và biết đâu sự tươi trẻ, lạc quan lại mang đến những điều hấp dẫn, những điều kỳ diệu mới, trong đó có tình yêu?
Chị biết không, bây giờ em tập cho mình những thói quen mới. Em dành thời gian đọc những cuốn sách triết lý sống, cuối tuần đi làm từ thiện để nhắc nhở mình phải biết ơn những gì mình có được, học thêm một ngoại ngữ, kết bạn thêm với những người bạn mới và cố gắng phụ giúp gia đình những việc trước đây mình chưa có thời gian làm. Em chưa làm được trọn vẹn, nhưng mục tiêu và quá trình phấn đấu cũng đủ để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày.
Em cũng như chị, áp lực tìm thấy một bờ vai để tựa cũng là điều không tránh khỏi và không có nỗi đau hay sự cô đơn nào là dễ dàng vượt qua cả, nhất là trong thời gian này đối với em. Nhưng hãy tự nhủ với mình cuộc sống là sự chọn lựa, mình có thể chọn lựa sống vui vẻ, lạc quan, cởi mở hay buồn bã tiếc nuối những gì đã qua.
Cho dù sự chọn lựa là thế nào thì một ngày của tuổi trẻ cũng sẽ qua đi. Mình mỉm cười với cuộc sống thì biết đâu cuộc sống sẽ mỉm cười lại với mình. Em ở Sài Gòn, nếu chị muốn, chị có thể liên lạc với em qua email (gloria.anyo@gmail.com) để tham gia những hoạt động mới nếu chị có thời gian nhé.
Em hy vọng tâm sự của em và của các anh chị trên diễn đàn sẽ là lời động viên mang lại cho chị những điều tốt đẹp mới.
Chúc chị một ngày mới với những điều kỳ diệu mới.