From: Nguyen Thi Anh Dao
Sent: Friday, August 22, 2008 11:40 AM
Subject: Cam on VNE, cam on chi Nhung - 32 tuoi van vo vo mot minh
Chào VnExpress.net, chào chị Nhung, chào các bạn đọc!
Sau bài viết chia sẻ với chị Nhung trên VnExpress.net, tôi đã nhận khá nhiều email, tin nhắn cũng như điện thoại của rất nhiều bạn, anh chị gửi về cho tôi. Trong đó có những người chân thành, đồng cảm, muốn chia sẻ với tôi hay đang cần sự chia sẻ, lời động viên và có cả những người chắc có lẽ muốn thử xem số điện thoại tôi cho là có thật hay không và có cả email với những lời khiếm nhã.
Qua những thư, điện thoại, tin nhắn tôi đã nhận được, tôi nhận thấy rằng không những tôi hay chị Nhung lập gia đình trễ mà còn rất rất nhiều người lập gia đình trễ, vậy chị Nhung cũng đừng lo lắng quá nhé. Có bạn đã nhắn tin để giới thiệu với tôi địa chỉ trang web làm quen, xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Cũng xin nói thêm để các bạn biết là tôi quê ở miền Tây.
Tôi nhận được email của một chị đang làm việc ở một trường ĐH lớn ở Hà Nội chia sẻ về áp lực lập gia đình, cũng như những nỗi buồn tạo thành stress từ lời nói ác ý của mọi người xung quanh về việc chị chưa lập gia đình.
Tôi rất cảm động khi sau 21h vẫn nhận được điện thoại của một người ở cách mình rất xa chia sẻ về nỗi buồn của bản thân, sự cô đơn khi thành đạt không còn người chia sẻ hay những lúc vui buồn không có người tâm sự (vợ anh mất đã 8 năm, anh một mình nuôi hai con còn nhỏ...).
Hay những băn khoăn của một cô gái trước ngày cưới với nhiều lo lắng vì áp lực lập gia đình mà chấp nhận lấy người không yêu...
Có bạn liên lạc với tôi đơn giản là muốn về nước làm việc trong lĩnh vực giáo dục, muốn trao đổi để tìm hiểu vài thông tin về đất nước cũng như những nhu cầu của giáo dục hiện nay.
Cũng có bạn gửi thư về bảo tôi sao giống quảng cáo quá! Xin nói bạn hiểu rằng tôi không có ý để lại địa chỉ hay số điện thoại để quảng cáo, tôi muốn được chia sẻ với những người có hoàn cảnh hay đồng cảm với mình, với những người như chị Nhưng hay những trường hợp tương tự thế. Tuy nhiên, tôi không buồn vì lời nói của bạn, bởi phát ngôn là quyền tự do của mỗi người, một ngày nào đó khi ở vào lứa tuổi như chúng tôi bạn sẽ hiểu.
Email, tin nhắn các bạn, anh chị gửi về cho tôi thì rất nhiều, nhưng thời gian của tôi cũng có hạn nên chưa thể trả lời hết cho các bạn. Tôi sẽ tranh thủ hồi âm lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất có thể.
Cảm ơn chị Nhung đã mở đầu tâm sự cũng là tâm sự của nhiều người. Cảm ơn VnExpress.net đã tạo cơ hội để mọi người cùng đến và chia sẻ với nhau.
Cảm ơn tất cả các bạn, các anh chị đã thông cảm và gửi email, tin nhắn cũng như điện thoại về cho tôi. Chúc tất cả luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành đạt trong công việc và bình yên ở tâm hồn.