From: Sunflower Vietnam
Sent: Sunday, September 07, 2008 10:45 PM
Subject: Gui ban Nhung va cac ban doc than tuoi bam
Mình cứ nghĩ rằng chỉ có nhóm bạn mình là "độc thân vui tính tuổi băm" nhưng hóa ra qua đọc tin trên VnExpress.net, mình càng nhận thấy rằng đồng hội đồng thuyền cùng tụi mình khá nhiều đấy chứ! Vây là mình cũng đỡ tủi thân tủi phận rùi!
Nhóm bạn tụi mình lâu lâu thì hay họp mặt "ăn uống, karaoke, kết nạp thành viên mới lẫn trục xuất thành viên cũ...(với lý do duy nhất là chuẩn bị lập gia đình...). Không biết có phải cuộc sống càng hiện đại thì càng có nhiều người sống độc thân không nữa. Nhiều người bảo do duyên số chưa đến.
Mình đôi khi cũng tin vào số phận, nhưng thật sự là quan niệm hôn nhân ngày nay đã khác xưa quá nhiều, ngày xưa chỉ cần yêu nhau là cưới, còn ngày nay, cơm áo gạo tiền cùng nhiều thứ khó nói khác đã chi phối đời sống hôn nhân gia đình. Ngay cả khi những người đã kết hôn chỉ mới vài năm đã vội ly dị, thậm chí họ đã còn có 1-2 đứa con.
Chính vì́ vậy mà mình mặc dù cũng chạnh lòng khi gặp bạn bè hầu như đã lập gia đình, tay bế tay bồng, nhưng cũng không quá tự ti, tủi phận. Mình cũng tự an ủi lấy mình và các bạn đồng cảnh ngộ rằng cuộc đời còn dài ở phía trước, không phải cuộc sống hôn nhân gia đình lúc nào cũng hạnh phúc và cũng không phải cuộc sống độc thân lúc nào cũng buồn chán.
Hãy sống sao cho có ý nghĩa nhất, làm những gì tốt đẹp nhất có thể. Áp lực cuộc đời không chỉ là việc lập gia đình mà còn là công việc, mối quan hệ với gia đình họ hàng, và cộng đồng, do vậy các bạn hãy tự tin và cố gắng lên nhé!
Mến chúc các bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn!