'Con của bạn tôi học trường làng gần nhà suốt chín năm nhưng vẫn giành học bổng du học ở Singapore, trước khi được mời vào làm việc tại Mỹ'.
Hoài Linh hoàn toàn có thể ủy quyền cho bên thứ ba, hoặc chuyển thẳng tiền cứu trợ cho Mặt trận tổ quốc, nhưng đã không làm.
Nhiều người chê bai khi thấy tôi 30 tuổi, thu nhập 30 triệu mỗi tháng, mua được nhà, nhưng vẫn độc thân.
Với các bạn trẻ mới ra trường, tôi có lời khuyên: Thay vì vật vã ở Sài Gòn, sao không thử về Bình Dương tìm kiếm cơ hội?
Tại Singapore, Nhật Bản, Anh, Mỹ... gắn chip và mua bảo hiểm cho chó là những thủ tục bắt buộc để một người được cấp phép nhận nuôi thú cưng.
Khán giả quyên góp vì niềm tin với nghệ sĩ, còn nghệ sĩ cũng chỉ biết nhận mà chưa có kế hoạch điều phối nguồn tiền rõ ràng.
"Mục đích số tiền này bây giờ không còn là cứu trợ lũ lụt nữa vì lũ lụt đã qua".
Nhiều người cười nhạo anh tôi có hai bằng đại học nhưng cũng chỉ về mở cửa tiệm, lại không hoành tráng bằng một người mới học lớp 5.
Nếu con bạn có thiên hướng về nghệ thuật và muốn trở thành ca sĩ, diễn viên, thay vì làm bác sĩ, kỹ sư, vậy bạn sẽ làm gì?
Lương cứng chỉ tám triệu, nhưng mỗi tháng tôi vẫn chi gần sáu triệu đồng cho các chi phí ăn ở và sinh hoạt, thay vì sống tằn tiện.
Nhiều người lo lắng, thương tôi chưa lập gia đình, trong khi họ tất bật lo cơm áo gạo tiền cho chồng con.
Dù cố gắng đỗ xe ở khoảng giữa hai nhà để hạn chế gây cản trở, nhưng tôi bị vẽ bẩn và bị phá ôtô.
Không minh bạch chi li, thị phi sẽ ập đến.
Tại sao chúng ta quy định xe máy, ôtô phải được cấp phép để sử dụng mà chó lại được nuôi thoải mái?
Tôi làm việc cho một nhà máy điện nhỏ lương 9 triệu, vẫn để dành được 7 triệu đồng mỗi tháng.
Nếu là chủ một doanh nghiệp, bạn sẽ chọn tuyển dụng một người có trình độ hay một kẻ 'không biết gì'?
Người tiêu dùng vô định trong việc lựa chọn sản phẩm là cơ hội để người nổi tiếng lợi dụng để quảng cáo sản phẩm vàng thau lẫn lộn.
Người thích đi xe đạp ở Sài Gòn gặp nhiều khó khăn do số đông chiều chuộng xe máy, ôtô.
Bốn chục năm đi xe máy chưa va chạm với ai nhưng vợ chồng tôi gặp nạn do chó đuổi nhau trên phố.
Nhiều người cực đoan đến mức thẳng tay ném bỏ hết đồ đạc, vật dụng trong nhà rồi làm mọi việc bằng tay cho tối giản.