Nói tôi giận cũng được, để bụng cũng đúng, có lúc nghĩ thôi quên đi cho chồng bớt khó xử nhưng thật sự bản thân chưa làm được.
Bốn năm trước, khi mâu thuẫn đỉnh điểm với gia đình chồng, tôi viết bài gửi lên VnExpress: "Không sống chung mà tôi với mẹ chồng vẫn mâu thuẫn".
Tôi về làm dâu khi mẹ chồng đã gần 80 tuổi; coi mẹ chồng như mẹ ruột vì không phân biệt đối xử với ai bao giờ.
Anh à, chúng ta cưới nhau gần tròn 12 năm, em không cần giàu sang, phú quý, chỉ cần gia đình ta luôn có tiếng cười.
Tôi 35 tuổi, có vợ năm năm và đã có con, muốn chia sẻ một chút về chuyện mẹ chồng nàng dâu trong gia đình tôi.
Tôi lấy chồng được 10 năm, trước đây mẹ chồng ở dưới quê nhưng gần đây bà đã già nên chúng tôi đón bà lên ở cùng.
Tôi và anh quen nhau hai năm, sống chung gần một năm nay, dự định đầu năm sau cưới, hiện tại tôi chán ngán mẹ chồng tương lai.
Quan tâm mẹ hơn bạn gái trong chuyến đi chơi chung, tôi bị cô ấy chê bám mẹ và đòi chia tay.
Tôi là người Hà Tĩnh, lấy vợ ở TP HCM, tôi vào trong này lâu rồi nên tính cách và cách sống giống người miền Nam hoàn toàn.
Tôi đang bị mâu thuẫn, muốn tốt với mẹ chồng như mẹ ruột nhưng thật lòng bản thân không có tình cảm nhiều.
Trung QuốcTrong căn phòng ngập hương thảo mộc, khi Doris Luo đang nằm để nhân viên mát xa lưng và vai, tiếng gõ cửa báo hiệu buổi trà chiều vang lên.
Tôi với chồng lấy nhau được bảy năm, có hai bé gái, có nhà ở TP HCM, vợ chồng cùng nhau nếm trải đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống.
Tôi lấy chồng từ năm 2015, chưa bao giờ có cảm giác thoải mái và được là chính mình.
Tôi là nam, 30 tuổi; vợ 24 tuổi, có bầu ba tháng, em tốt ngoài sức mong đợi của tôi, mẹ tôi cũng tốt ngoài sức tưởng tượng của vợ.
Những ngày dịch Covid, chị Kim Long về mẹ đẻ ở Long An, mấy hôm sau mẹ chồng nhớ con dâu, bắt xe xuống thăm, mang theo cả chục bịch chè vì biết chị thích ăn.
Thời gian đầu, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt, sau này quan điểm khác nhau khiến tôi tự tạo khoảng cách lớn, không thể gần gũi bà.
Tôi hơn 40 tuổi, chị gái 50 tuổi; hơn 20 năm trước chị lấy chồng, cưới xong anh chị thuê nhà ở gần nhà tôi.
Tôi là tác giả bài: “Bao năm tôi vẫn không thể khiến mẹ chồng hài lòng”, xin cảm ơn những chia sẻ của các bạn.
Cuối năm rồi, tôi muốn tâm sự về mẹ đẻ, đồng thời cũng là người mẹ chồng ghê gớm với chị dâu tôi.
Nhà tôi có bốn chị em, kinh tế gia đình bình thường, chị gái và anh trai lập gia đình gần bố mẹ.