Những ngày ở viện, thi thoảng Phụng, 11 tuổi, hỏi mẹ ''con sống được lâu không?'', rồi lại tự trấn an “con ráng uống thuốc, bác sĩ không trả về đâu”.
Ở tuổi 23, Mai Thương đã vượt qua nhiều sóng gió cuộc đời, từ ly dị chồng đến con trai duy nhất mắc u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.
Tưởng rằng cái chết của con út là tận cùng nỗi đau, nhưng năm nay ông Quân lại nhận hung tin, con trai duy nhất mắc ung thư trực tràng giai đoạn bốn.
Hà NộiĐại diện Viện Nhi cho biết mỗi năm Việt Nam có thêm 2.500 trẻ em mắc ung thư, phổ biến nhất là ung thư bạch cầu, thận, xương, não.
Hà NộiNguyễn Lê Hoàng Nguyên, 14 tháng tuổi, vừa chào đời đã bị viêm ruột hoại tử rồi lần lượt phát hiện ung thư máu, ung thư tủy.
Sau 7 tuần phát động, cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng" nhận bài dự thi từ 1.000 em nhỏ, trong đó chủ yếu là tranh vẽ.
Sự vất vả của y bác sĩ, tinh thần đoàn kết, tương lai tươi đẹp là thông điệp chủ đạo của các tác phẩm tranh, thơ gửi về BTC.
Tuyên QuangTranh thủ thời gian nghỉ giữa những đợt truyền hóa chất, Nguyễn Huyền Trang viết thư, vẽ tranh động viẻn các bác sĩ, bộ đội tuyến đầu chống dịch.
Liệt nửa người, điều trị ung thư tại Viện Huyết học hơn một năm nay, nhưng chưa lúc nào Cường thôi mơ ước được tiếp tục đi học và trở thành sinh viên như anh trai.
Các tác phẩm từ mọi miền được các em nhỏ gửi về ban tổ chức kèm những lời nhắn nhủ yêu thương, động viên tinh thần y bác sĩ.
Hà NộiBệnh nhân nam, 65 tuổi, ung thư tụy di căn phúc mạc, đau đớn, phải di chuyển bằng xe lăn.
TP HuếBệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca ghép tự thân tế bào gốc cho bệnh nhi 2 tuổi ở Bình Phước, là ca ghép thứ 10 được ra viện.
Nhà nghèo, mắc bệnh viêm màng mão mủ với nhiều di chứng khó lường, bé Lê Thị Nhật Ánh, 9 tuổi, phải hoãn việc đến trường.
Quỹ Hy vọng vừa tiếp nhận một tỷ đồng từ Tập đoàn Novaland, nhằm hỗ trợ chi phí điều trị ung thư cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Sau hơn 3 tháng ra mắt, chương trình Mặt trời Hy vọng đã hỗ trợ 100 bệnh nhi ung thư khắp cả nước với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng.
Hà NộiDương Anh Văn, 14 tuổi, nằm trên giường bệnh khi truyền hóa chất lần 4. Em sốt, nôn, không ăn uống được nhưng không còn sợ hãi.
Hà NộiBùi Lê Gia Bảo, 10 tuổi, nằm ngoan ngoãn xem tivi với chân phải sưng tấy. Em rất bình tĩnh dù ngày mai phải cắt chân.
Hà NộiChị Hà, 59 tuổi, bị u xương bả vai, ác tính phải cắt khối u, nguy cơ mất vận động vai và cánh tay, hai bên vai mất cân đối.
Gần hai năm qua, cô Trần Thị Nhung, sinh năm 1979, giáo viên tiếng Anh kiêm Tổng phụ trách Đội Trường THCS Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên đi kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ sữa để tặng người nghèo bị ung thư.
Sau khi chiến thắng ung thư, bé Caroline Gallagher (St. Peterburg, Mỹ) muốn quay trở lại giúp đỡ các bạn đồng cảnh ngộ.