Tôi cần chuẩn bị khi mà gia đình gặp khó khăn, anh không có thu nhập tốt nữa thì chúng tôi cũng phải có tiền để chi phí trong khoảng thời gian có thể xoay sở cho một thay đổi hay một công việc mới. Còn nếu mọi sự thuận lợi thì khoản tiền đó được coi như là một khoản tiết kiệm cho con cái sau này.
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Chỉ có một chút tiền để dành sinh con, nhưng khi chú em chồng có việc chồng tôi lại đem cho chú ấy mượn. Trong khi tôi phải chắt bóp từng đồng để tiết kiệm không dám tiêu gì đến. Đến khi đi đẻ, tôi lại phải đi vay mượn tiền để đi viện. (Nguyệt)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Cô ấy không dành cho con cái là bao nhiêu, áo quần thì gom đồ cũ của người ta về mặc, ăn uống thì thiếu thốn, sữa thì không thấy, một bữa ăn cô ấy mua chút xíu không thể đủ cho 5 người và mẹ chồng nữa. Tôi không biết tiền chạy đi đâu mà cô ấy không dành cho chồng con. (Kieu)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Do lãi suất ngân hàng cao quá, chúng tôi phải thanh toán ngân hàng trước hạn. Chúng tôi đã đem hết tiền dành dụm và rút ngân hàng, vẫn còn thiếu 100 triệu đồng. Lúc này, vợ tôi đưa ra 100 triệu và nói rằng đây là số tiền em “lập quỹ đen” mà không cho anh biết vì muốn anh bất ngờ. (Lê)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Tiền gia đình ở đây là tiền của vợ hoặc chồng làm ra và cả hai đều phải có trách nhiệm trong việc trang trải cuộc sống gia đình và dành dụm cho những dự định lớn hoặc phòng khi cần đến. (Doan)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Anh mua thuốc theo đơn cho mẹ bị bệnh tim số tiền khá lớn và 3 lần như thế đều giấu tôi, làm tôi thấy buồn. Vì bản thân tôi là con dâu, tôi cũng có trách nhiệm lo cho gia đình cả 2 mà việc gì anh phải giấu diếm như thế. Tôi lần nữa lại im lặng. (Phú)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Bạn khuyên người khác cũng phải có kinh nghiệm cụ thể, dẫn chứng cụ thể chứ không thể tùy tiện nói kiểu thích thì nói như người qua đường đá 1, 2 câu vào cho xong rồi bỏ đi thế được. Biết đâu vì câu nói của bạn mà gia đình anh Hiếu tan vỡ. (Hà)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Tôi cũng đang muốn lập quỹ đen. Chẳng phải để làm điều gì khuất tất, chỉ là để khi có việc gì đột xuất xảy ra, tôi không phải vay mượn đâu và đặc biệt để không phải hỏi đến tiền của chồng. (Huyền)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Tôi ra đi đúng nghĩa 2 bàn tay trắng và phải ngửa tay cầm của bố mẹ mình 50 triệu đồng, của em gái 10 triệu đồng và của cô bạn gái thân 1.000 USD để sắm lại toàn bộ đồ đạc cho căn phòng tôi thuê cho 2 mẹ con sống tạm. Cay đắng vậy đấy, anh ta nhởn nhơ cặp bồ hết cô này đến cô khác.
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Gia đình anh có nguy cơ tan vỡ, anh nên cùng vợ ngồi lại nói chuyện về việc vợ anh lập quỹ đen mà giấu anh. Tại sao vợ chồng không thành thật với nhau, em lập quỹ riêng là vào mục đích gì, phải giải thích rõ ràng rành mạch và công khai khoản đen đó với anh. (Quân)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Chồng chị làm ăn thua lỗ, việc chợ búa cho gia đình cũng bắt đầu có vấn đề, vì chị không có tiền dự phòng. Anh bắt đầu cáu bẳn, coi chị như người vô dụng, chị muốn giúp chồng nhưng không có cách, đành chấp nhận tối ngày cúi đầu nghe anh mắng chửi.
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Vài ngày sau tôi than với chồng là dạo này anh không đưa lương, vì lúc đó chồng tôi học lái xe và mua laptop nữa nên 4 tháng liền chồng không đưa lương cho vợ, còn em thì đang mang bầu nên tiền không đủ xài. Hôm sau chồng tôi trích 1/3 quỹ đen ra đưa cho tôi và nói là làm công trình ngoài.
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Anh nên nói chuyện một cách nghiêm túc để cô ấy hiểu rằng tích lũy là một việc tốt nên làm nhưng để cho vay kiểu tín dụng đen rất nguy hiểm và không nên, có thể sẽ phải mất tất cả những gì mình đã đổ mồ hôi mới có được. (Hiền)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Lòng người khó đoán, các cụ ta đã có câu đo lòng sông lòng biển chứ ai lấy thước mà đo được lòng người. Bản thân tôi đây cũng vì tin chồng quá để đến khi chồng đẩy tôi ra đường với hai bàn tay trắng. (Linh)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Từ khi biết chồng tôi không rõ ràng trong chuyện tiền nong, giấu vợ thu nhập ngoài, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng và tôi nghĩ mình không nên đặt hết niềm tin vào chồng nữa. (Hoa)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy nên có bao nhiêu tôi cũng đưa cô ấy giữ. Kết quả cuối cùng tôi chẳng có gì khi cô ấy nói hết rồi, bao năm chung sống chẳng có gì cả. Nhưng tôi vẫn ủng hộ việc lập quỹ riêng. (Vu)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Là phụ nữ có gia đình, dù bạn là người kiếm ra tiền nhiều hay ít đều lập quỹ đen. Có người lo xa cho con cái, lo cho công việc bấp bênh, lo công việc của chồng phá sản hoặc bị đuổi việc hay ly hôn. (Hương)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Em cứ quản lý tiền như vậy trong khoảng một năm thì em nhận thấy anh kiếm được nhiều tiền nhưng là người cũng tiêu rất hoang phí, không hề xót tiền, thì em bắt đầu có ý nghĩ lập quỹ đen. Mục đích của em lập quỹ đen là để lo những việc sâu xa hơn nữa. (Dung)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Những người như chúng tôi đã phải khóc thầm bao đêm khi nghĩ đến cảnh gia đình của người mình yêu thương. Chúng tôi đã nói chia tay bao nhiêu lần với người ta nhưng đều nhận lại là năn nỉ, hứa hẹn và sẽ cố gắng bù đắp cho những mất mát chúng tôi đang chịu đựng.
> Con sốt cao, chồng bỏ mặc chạy theo người tình
Trừ khi khoản tích lũy riêng đó được sử dụng với mục đích không tốt như nuôi bồ nhí chẳng hạn thì mới nên gọi là như vậy, còn mỗi người sẽ đều có nhu cầu riêng cho bản thân.
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen