Từ: Thu Hiền
Đã gửi: 16 Tháng Mười Hai 2011 12:23 CH
Chào anh Hiếu!
Trước hết tôi xin chia sẻ với anh về hoàn cảnh mà anh đang gặp phải. Tôi nghĩ vấn đề mà anh nêu không phải chỉ riêng gia đình anh mà rất nhiều gia đình khác cũng như vậy. Tôi xin chia sẻ với anh một số suy nghĩ như sau: tôi nghĩ rằng có thể hiện tại vợ anh đang chưa tin tưởng anh trong chuyện tiền bạc. Từ sự việc vợ anh lập quỹ đen, anh nên xem xét lại mọi hành động và cách sử xự của anh từ trước đến nay xem có điều gì để vợ anh không tin tưởng anh và không thể chia sẻ với anh hay không?
Không phải chỉ trong cách đối xử của hai vợ chồng với nhau mà còn cả cách ứng xử với hai bên gia đình nội ngoại cũng như các mối quan hệ xã hội khác. Anh không nói thu nhập của vợ anh có cách biệt khá nhiều so với anh không; nếu sự cách biệt là khá lớn có thể cô ấy đang tự tin quá mức với khả năng kiếm tiền của mình. Anh nên nói chuyện một cách nghiêm túc để cô ấy hiểu rằng tích lũy là một việc tốt nên làm nhưng để cho vay kiểu tín dụng đen rất nguy hiểm và không nên, có thể sẽ phải mất tất cả những gì mình đã đổ mồ hôi mới có được.
Anh cũng nên nói hết những suy nghĩ mà anh đã tâm sự như trong bài để vợ hiểu rằng nếu anh là người toàn tâm toàn ý cho gia đình thì vợ chồng cũng nên đồng lòng nhất trí trong mọi công việc để tình cảm gia đình thêm gắn kết, hòa thuận. Còn nếu mức thu nhập của vợ chồng anh không quá chênh lệch thì anh nên xem xét lại các mối quan hệ như tôi đã nói lúc đầu. Anh cũng nên bỏ bớt những phiền muộn trong lòng mà tin tưởng rằng vợ anh cũng là người biết thu vén cho gia đình, biết lo cho tương lai của con cái.
Tôi có một người bạn, cô ấy tâm sự với tôi rằng cô ấy không phải là người quá khắt khe, song vì chồng cô ấy không bao giờ bàn bạc với vợ những khoản biếu bố mẹ hai bên và những khoản giúp anh em bên nhà chồng. Dù vẫn là tiền của cả hai vợ chồng nhưng cách sử xự của chồng khiến gia đình chồng luôn nghĩ đó là tiền của anh ấy, chứ không phải của vợ chồng cô và tỏ ra không tôn trọng cô.Vì thế cô ấy không tin tưởng chồng cũng như cô ấy thấy chồng thiếu tôn trọng mình trong vấn đề đó.
Tôi không hiểu nhiều hoàn cảnh gia đình anh nhưng tôi viết ra một số kinh nghiêm để anh có thể tham khảo. Dù thế nào anh cũng nên nói chuyện nghiêm túc với vợ để cả hai cởi mở những khúc mắc trong lòng và để vợ chồng hiểu nhau hơn, cùng đồng lòng chung sức xây dựng một gia đình bền vững hơn. Chúc anh sớm vui vẻ trở lại.