Từ: Ly Lam Kieu
Đã gửi: 19 Tháng Mười Hai 2011 10:34 SA
Tôi chỉ xin góp một ý kiến nhỏ vào đề tài lập quỹ đen này. Tôi đọc qua nhiều đề tài, tôi đã chứng kiến một số trường hợp người chồng ngoại tình bồ bịch và người vợ phải lao đao, cũng như đã chứng kiến vài người vợ bỏ chồng con ôm tiền đi theo chàng trai khác. Người chồng cũng phải khổ sở phó mặc con cái cho nhà nội, có gì ăn nấy, có gì mặc nấy. Và chung quy là rất xót xa khi những người có lòng trắc ẩn nhìn vào.
Tôi nghĩ vấn nạn người chồng có bồ diễn ra rất nhiều, tôi từng kinh ngạc khi một người bạn tên P đã kết hôn trong lớp học tay trong tay với một cô gái trẻ khác đi dự đám cưới một người bạn khác trong lớp tôi. Tôi muốn nói với cô gái kia, người bạn ra mắt tôi im lặng, mà cũng có thể cô gái này cũng biết rồi. Đó là tình huống mà phải im như thóc vì cũng không muốn nói chuyện với người bạn tôi nữa, và đương nhiên cũng chẳng còn tình bạn với cậu ấy như ngày xưa, vì tôi thấy cậu ta đã là một người khác.
Nên tôi cho rằng một người vợ có trách nhiệm với con cái phải biết tiết kiệm hợp lý để lập cho mình một khoản quỹ riêng phòng thân, đường đời rất dài, đôi khi những điều ta không mong đợi, những điều ta cố tránh né lại xảy ra trong tương lai, nên phải có quỹ đề phòng thân.
Chính phụ nữ từng cho rằng đàn ông rất tham lam và ích kỷ, họ xem ngoại tình là chuyện bình thường, và chính một số đàn ông trên diễn đàn này cũng tự nhận mình là tham lam và ích kỷ khi họ có thêm người tình, họ có người tình vậy họ không tốn tiền hay sao?
Khi có chuyện không hay xảy ra thì phần lớn phụ nữ vẫn là người chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, đàn ông đóng góp ư? Chỉ có người đàn ông có trách nhiệm, còn lại họ không đóng góp thì phụ nữ chẳng biết kêu ai, một phần quá bận bịu với cuộc sống, một phần thương con nên thôi con mình mình lo.
Lại có những người phụ nữ quá ky bo chắt bóp, về nhà ngoại tranh thủ gom từng chút thực phẩm hoặc đồ tiêu dùng để tiết kiệm, và chăm sóc ông chồng kỹ lưỡng, không đòi hỏi tiền của chồng, thì chồng ấy lại sinh ra vợ bé con riêng và đem tiền của họ nuôi vợ bé. Có rất nhiều tình huống tôi chứng kiến chung quanh tôi.
Nếu người vợ quá thu gom tiền bạc và có những khoản chi tiêu không rõ ràng, lập quỹ riêng quá mạnh tay thì đương nhiên người chồng họ cũng phải biết giữ lại tiền của họ kiếm ra, có thể họ chỉ đóng góp đủ cho gia đình.
Một người bạn tôi gom được tất tần tật tiền của chồng, tôi thấy tiền lương công nhân viên của 2 người cộng với làm thêm thu xếp cho cuộc sống ở vùng thôn quê là rất đầy đủ, chưa kể mẹ chồng trồng trọt đủ thứ rau trong vườn và nuôi mấy đàn gà, tiền rau trứng là tiết kiệm được chút đỉnh.
Cô ấy không dành cho con cái là bao nhiêu, áo quần thì gom đồ cũ của người ta về mặc, ăn uống thì thiếu thốn, sữa thì không thấy, một bữa ăn cô ấy mua chút xíu không thể đủ cho 5 người và mẹ chồng nữa. Tôi không biết tiền chạy đi đâu mà cô ấy không dành cho chồng con.
Tôi nhận ra lỗi này cũng từ ông chồng nữa, ông ấy phó mặc con cái trong nhà cho vợ mà không để ý xem vợ mình nuôi nó ra sao, và không chịu tìm hiểu để biết rằng nuôi con như thế nào là tốt.
Tôi nghĩ rằng người chồng phải học để có thể làm và quan sát được công việc chăm sóc con cái của người phụ nữ để con cái không bị thiệt thòi. Và người vợ có bỏ đi đâu thì chồng vẫn đảm nhiệm được việc chăm con, có thế thì vợ mới không qua mặt lấy tiền chồng đưa phục vụ cho việc ăn diện bản thân.