Từ: vu minhnguyet
Đã gửi: 20 Tháng Mười Hai 2011 12:26 CH
Tôi cũng cảm thấy bức xúc khi đọc bài của bạn nguyenhoaikhanh. Đúng bố mẹ chỉ có một, vợ hoặc chồng thì có thể thay đổi, nhưng thiết nghĩ rằng sự thay đổi đấy có đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người không hay chỉ là sự khổ đau, nhất là đối với con trẻ.
Tôi nghĩ rằng nếu có những lời khuyên có lý, có tình và để cho gia đình người ta hạnh phúc thì bạn hãy khuyên. Còn nếu khuyên để gia đình người ta phải tan nát thì đã gây ra tai họa cho người khác rồi đấy bạn à.
Anh Hiếu à, tôi nghĩ rằng tất cả những người phụ nữ khi có một chút vốn riêng họ chỉ để lo cho gia đình của họ trong những lúc chẳng may khốn khó, hay có việc đột xuất thôi. Nếu không lúc đó thì lại tá hỏa chạy đi vay mượn người khác à? Như nhà tôi chẳng hạn, chỉ có một chút tiền để dành sinh con, nhưng khi chú em chồng có việc chồng tôi lại đem cho chú ấy mượn. Trong khi tôi phải chắt bóp từng đồng để tiết kiệm không dám tiêu gì đến.
Đến khi đi đẻ, tôi lại phải đi vay mượn tiền để đi viện. Không biết anh nghĩ thế nào chứ với tôi như thế tôi thấy ngượng lắm. Và còn nhiều lý do khác nữa.