Từ: visaonho
Đã gửi: 16 Tháng Mười Hai 2011 9:19 SA
Gửi anh Hiếu!
Chuyện của tôi cũng gần giống của anh, tôi xin chia sẻ với anh thế này: Là người phụ nữ, tôi là người nắm tài chính và lo chi tiêu trong gia đình. Vợ chồng tôi có khả năng kiếm tiền gần như nhau. Lương của chồng đều đưa tôi giữ, chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt, hết rồi lại lấy. Tôi trước nay không hề để ý đến quỹ đen gì cả, cho đến một ngày tôi vô tình thấy được chỗ cất tiền của chồng. Số tiền không lớn lắm, gần 3 tháng lương của chồng lúc đó. Một chút thất vọng len lỏi trong người, vì lúc đó tôi đang mang thai, tuy nhiên tôi vẫn im lặng không nói gì với chồng hết.
Vài ngày sau tôi than với chồng là dạo này anh không đưa lương, vì lúc đó chồng tôi học lái xe và mua laptop nữa nên 4 tháng liền chồng không đưa lương cho vợ, còn em thì đang mang bầu nên tiền không đủ xài. Mấy tháng này không mua nổi chỉ vàng để tiết kiệm như kế hoạch của vợ chồng mình rồi. Chồng tôi lúc đó im lặng không nói gì, chỉ ừ.
Hôm sau chồng tôi trích 1/3 quỹ đen ra đưa cho tôi và nói là làm công trình ngoài. Tôi không tin nhưng cũng không nói gì. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui và giải tỏa được thắc mắc trong tôi, vì tôi nghĩ cho dù là quỹ đen nhưng khi cần đến chắc chắc là sẽ chi ra thôi, tôi vui vì điều đó.
Đến khi tôi sinh em bé, anh ra thăm tôi, tôi về nhà mẹ sinh, tôi mới nói cho anh biết là tôi đã thấy quỹ đen của anh, và tôi cũng biết bây giờ anh cũng có quỹ đen giữ ở tài khoản ngân hàng. Nhưng tôi nghĩ đó cũng hợp lý thôi vì ai cũng có lúc cần chi một khoảng nào đó mà không lấy tiền vợ, ví như muốn mua điện thoại xịn mà xin vợ thì chắc gì được, sẽ bị cắt xuống loại thường. Miễn sao anh vẫn luôn có trách nhiệm và biết lo cho gia đình là được.
Riêng bản thân tôi, không cần lập quỹ đen vì tiền chồng đều đưa cho tôi và không bao giờ thắc mắc hay than phiền với tôi là tại sao hết tiền hay gì cả, cũng có thể do tôi chi tiêu hợp lý. Tôi rất tự hào vì có một người chồng như vậy.
Tôi chỉ khuyên anh thế này, đừng nói gì hết và thử bàn với vợ rằng cần một số tiền để làm ăn, xem phản ứng của vợ thế nào, có chịu chi ra để lo cho gia đình hay không. Nhưng mà kế hoạch đầu tư của anh phải hợp lý nhé. Vì anh không nói vợ anh là người như thế nào, có chu tất cho gia đình hay không nên tôi không thể nói gì hơn, nếu vợ anh đồng ý trong việc này thì chẳng sao, chắc là lăn lộn để lo cho gia đình, con cái thôi.
Chúc anh sáng suốt tìm cách giải quyết đúng đắn nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình.