Từ: Hà
Đã gửi: 17 Tháng Mười Hai 2011 12:14 CH
Thật bức xúc với suy nghĩ của bạn "nguyen hoai khanh" khi đưa ra những lời khuyên thiếu thực tế và không có cơ sở. Đọc bài viết của anh Hiếu tôi chưa thấy có lời lẽ nào anh nói rằng gia đình tan vỡ do vợ anh có những hành động không đúng đắn, chỉ có chuyện anh thấy bị lừa dối vì vợ không chia sẻ chuyện lập quỹ đen.
Tôi chưa thấy anh nói rằng chị dùng tiền của anh để lập quỹ đen, cũng như chị có hành động bỏ bê anh và gia đình thì tại sao bạn lại nói vợ anh Hiếu vỡ nợ, rồi bỏ theo trai, rồi cho anh và con ra đường? Bạn khuyên người khác cũng phải có kinh nghiệm cụ thể, dẫn chứng cụ thể chứ không thể tùy tiện nói kiểu thích thì nói như người qua đường đá 1, 2 câu vào cho xong rồi bỏ đi thế được.
Biết đâu vì câu nói của bạn mà gia đình anh Hiếu tan vỡ, trong khi bây giờ chỉ là sự nghi ngờ của riêng anh ấy. Bản thân tôi nghĩ nếu anh Hiếu chưa nói chuyện rõ ràng với vợ, và anh đã đọc các bài viết về chủ đề này thì anh đã phần nào có cách giải quyết và suy nghĩ khác.
Mong anh sẽ sáng suốt để nhận ra giá trị hạnh phúc thực sự, liệu có nên để nó bị phá vỡ bởi sự nghi ngờ đó không? Hãy làm rõ mọi chuyện nếu cảm thấy cần một lời giải thích, còn nếu anh nghĩ các mẹ, các chị đã đưa ra lời giải thích, lời khuyên hợp lý thì hãy tự tin vào hạnh phúc của gia đình mình và dành cho vợ anh một góc riêng tư.
Tại sao phải làm ầm ĩ lên khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, khi mà gia đình anh vẫn yên ấm. Mong anh có sự lựa chọn sáng suốt nhất. Chúc tổ ấm nhỏ bé của anh vững bền mãi.