Từ: Doan Nguyen
Đã gửi: 20 Tháng Mười Hai 2011 11:25 SA
Tôi luôn nghĩ chồng là người bạn đời để chia sẻ với mình mọi vui buồn sướng khổ trong cuộc sống, chứ không phải là con trẻ. Vì vậy, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, việc dùng tiền của gia đình để lập quỹ đen với bất kỳ lý do gì đối với tôi đều không nên cả. Tiền gia đình ở đây là tiền của vợ hoặc chồng làm ra và cả hai đều phải có trách nhiệm trong việc trang trải cuộc sống gia đình và dành dụm cho những dự định lớn hoặc phòng khi cần đến.
Tôi nghĩ, không phải tất cả đàn ông đều không có lý lẽ. Vì vậy, không phải tự dưng có được sự nhất quán trong tài chính gia đình giữa 2 vợ chồng mà đòi hỏi cả 2, đặc biệt là người vợ, phải tạo lòng tin cho đối phương và duy trì điều đó.
Việc lúc nào cũng tạo hoàn cảnh túng thiếu không làm cho người chồng cảm thấy cần phải kiếm nhiều tiền hơn và xài ít tiền đi mà ngược lại, anh ta sẽ cảm thấy chán nản vì những cố gắng của mình trở nên vô nghĩa và phía trước luôn tối tăm. Ông bà, cha mẹ của chúng ta xưa sống với nhau nào có quỹ đen mà vẫn hạnh phúc đó.
Vì vậy trong gia đình tôi, cả hai vợ chồng cùng nhau quản lý tiền, có kế hoạch chi tiêu và cùng nhắc nhở nhau khi một trong hai sử dụng tiền không hợp lý. Chúng tôi dành dụm được đáng kể khi tài chính thành một mối và lo được không những cho gia đình nhỏ mà còn ba mẹ 2 bên nữa.