Từ: Minh Phú
Đã gửi: 17 Tháng Mười Hai 2011 11:49 SA
Liên quan đến bài viết của anh Hiếu về việc vợ anh lập quỹ đen, tôi có góp ý như sau: Trước khi nhận xét rằng vợ mình lừa dối thì anh hãy nhìn nhận lại xem mình có thay đổi gì về cách tiêu xài hay không mà khiến cô ấy lại làm thế.
Bản thân tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như vợ anh đang tâm sự, vợ chồng tôi cũng trạc tuổi như anh, thu nhập cũng tương đối bằng nhau nhưng công việc của ông xã tôi thì thường hay giao tiếp nên việc tiếp khách là thường xuyên, chi tiêu cũng khá nhiều.
Hàng tháng tôi chỉ nhận đúng khoản lương anh ấy làm ra, còn tiền làm thêm anh tự tiêu xài, còn tôi là nhân viên kinh doanh nên ngoài lương căn bản tôi còn ăn theo doanh số, tiền lương ông xã tôi không xác định được. Nhưng đó là chuyện lương bổng, còn vấn đề tôi cũng chung đường với vợ anh bởi lý do rằng:
Một ngày nọ tôi tình cờ phát hiện trong tài khoản của anh có vài chục triệu mà tôi không biết, thật ra số tiền này cũng phục vụ cho mục đích chi tiêu của đám cuới chúng tôi một ít, phần còn lại sau đó mua đồ đạc biếu họ hàng anh, mua vé tàu xe bao đi lẫn về cho họ hàng anh trước và sau đám cưới. Làm tôi hơi bất ngờ và để bụng "thôi, dù gì cũng chi có mục đích và lo cho gia đình".
Có lần tình cờ anh tâm sự rằng trước khi cưới anh có cho bà bác mượn 10 triệu nhưng chưa trả, thế là tôi nhớ ông xã mình còn một khoản nợ chưa được trả, sợ tôi xót nên một ngày đẹp trời ông xã tôi gửi cho tôi số tiền ấy và nói bác đã trả. Thế nhưng tôi phát hiện sự thật không phải như vậy mà đó là tiền của ông xã tôi tự làm ra, nhờ một lần anh ấy đã xỉn và nói rằng "Bác trả tiền nhưng ông xã không lấy". Tôi giật mình nhớ lại 10 triệu anh đưa tôi hôm trước và im lặng.
Lần thứ 3, anh mua thuốc theo đơn cho mẹ bị bệnh tim số tiền khá lớn và 3 lần như thế đều giấu tôi, làm tôi thấy buồn. Vì bản thân tôi là con dâu, tôi cũng có trách nhiệm lo cho gia đình cả 2 mà việc gì anh phải giấu diếm như thế. Tôi lần nữa lại im lặng.
Lần thứ tiếp theo, mẹ anh ở quê muốn vào thăm cháu, vợ chồng tôi bàn nhau gửi vài triệu về cho bà làm lộ phí thì cả 2 thống nhất, thế nhưng số tiền ấy được gia đình bên chồng sử dụng mục đích khác đến khi đi lại không có mà đi. Ông xã tôi lại kêu tôi gửi lần 2 thêm một ít nhưng thay vì đi xe như đã tính thì lại thay đổi đi máy bay và kêu chúng tôi mua vé gửi về cho bà. Suy nghĩ mình làm việc vất vả, đôi lúc phải lạy dạ người ta mới có tiền nơi đất khách quê người mà gia đình anh ấy cứ nghĩ chúng tôi ra đường lượm tiền dễ. Tôi thấy xót xa quá.
Rồi một ngày nọ em anh ở quê vào TP HCM lập nghiệp, là thanh niên mới lớn thay vì làm ăn để lo tương lai sau này, nhưng chú này làm việc thích việc nhẹ mà có tiền nhiều, làm bảo vệ thì ngủ nhiều hơn làm bị trừ lương, làm bao bì thì hỏng hàng nên lương chẳng còn, làm hoài chẳng thấy tiền mà mỗi ngày ông xã tôi còn phải phát để cơm nước giữa bữa. Đó là chưa nói sắm xe cộ sẵn để đi thì vi phạm luật bị phạt, ông xã tôi phải lo tiền chuộc xe.
Đó là những lý do khiến tôi phải lập quỹ đen để lo con cái sau này, cùng lắm thì nuôi con một mình cũng có vốn mà lo. Chúc anh tìm ra lý do vì sao vợ anh lập quỹ đen và dây tơ hạnh phúc của vợ chồng anh ngày một bên chặt nhé. Thân chào!