Từ: Một người phụ nữ
Đã gửi: 15 Tháng Mười Hai 2011 10:59 SA
Chào chị!
Tôi thường xuyên đọc mục tâm sự, nhưng chưa lần nào tôi gửi bài viết lên đây, chỉ đọc, cảm nhận và mỉm cười khi biết ở đâu đó vẫn có người cùng hoàn cảnh như mình.
Tôi cũng là một phụ nữ, xinh đẹp thì không nhưng cũng dễ nhìn, có học vấn và công việc tương đối ổn định. Tôi đọc và hiểu cảm nhận của chị vì tôi cũng từng là một người vợ đau khổ như thế. Nhưng tôi đã quyết định buông tay và tìm cuộc sống tự do cho mình.
Nhưng trớ trêu thay hiện tại tôi lại là một người thứ ba mà theo chị nói "Tình yêu không có lỗi. Nhưng đặt tình yêu nhầm chỗ, lợi dụng tình yêu để tính toán cho bản thân, vì hạnh phúc bản thân để chà đạp lên nỗi đau của người khác là điều không nên. Các bạn nên nhìn thấy rằng, những người đàn ông đó rất hiếm khi bỏ vợ để lấy các bạn. Cái các bạn đánh mất mà không biết đó chính là tuổi xuân, là cơ hội kiếm tìm hạnh phúc khác xứng đáng hơn, là danh dự, nhân phẩm mà các bạn đánh mất." Nhưng tôi nghĩ khi chị nói ra những lời này là lúc chị đang bế tắc.
Chị đừng nghĩ tất cả những người sẵn sàng làm kẻ thứ 3 đều tính toán cho bản thân. Chị đâu biết những người như chúng tôi đã phải khóc thầm bao đêm khi nghĩ đến cảnh gia đình của người mình yêu thương. Chúng tôi đã nói chia tay bao nhiêu lần với người ta nhưng đều nhận lại là năn nỉ, hứa hẹn và sẽ cố gắng bù đắp cho những mất mát chúng tôi đang chịu đựng.
Chồng chị quay lại năn nỉ chị ư, vậy chị có đảm bảo rằng khi anh ấy nói chuyện với cô nhân tình kia sẽ không năn nỉ như thế không? Chỉ một câu đơn giản "đàn ông tham lam", dù chị có chấp nhận hay không thì xã hội bây giờ những chuyện đó vẫn tồn tại. Phụ nữ chúng ta chỉ có một trong 2 lựa chọn đó là kết thúc hay tiếp tục chịu đựng.
Chị nói anh ấy đến với cô nhân tình chỉ vì chuyện "giường chiếu". Đôi khi chị nói cũng đúng, nhưng chị đừng coi nhẹ chuyện đó vì nó cũng là lý do tất yếu của những cuộc ly hôn bây giờ. Nhiều khi người ta không tìm thấy được cảm giác khi gần bên vợ hoặc chồng của mình. Đừng đem lý do đó ra để hạ thấp danh dự của người khác.
Chị nói chồng chị là người đàn ông tương đối tệ theo cách chị diễn tả, nhưng tại sao chị không thể ly dị, chỉ một lý do duy nhất là chị vẫn còn yêu anh ta. Có thể chị sẽ nói vì gia đình, vì con cái, nhưng đó chỉ là cái cớ cho những người đang đi vào bế tắc mà thôi.
Cuối cùng tôi chỉ muốn nói, đàn ông họ thường nói dối khi họ muốn có cả hai người phụ nữ. Và chúng ta ai cũng đủ thông minh để nhận ra sự lừa dối đó, quan trọng là mình có yêu và chấp nhận sống trong sự lừa gạt đó hay không mà thôi.
Xin chị đừng vội phán xét cho những người luôn được gọi là người thứ ba. Nếu chị ở trong hoàn cảnh đó dù chỉ một lần với một tình yêu thật sự, không vì tiền bạc, chị sẽ hiểu nó cũng không dễ chịu hơn cảnh mà chị phải chịu đựng đâu. Chỉ đơn giản nếu chị còn yêu chồng thì chấp nhận sống trong sự lừa dối của anh ta, không thì chị dứt khoát buông tay và tìm hạnh phúc mới. Chỉ nên trách người đàn ông chứ chị đừng trách cô nhân tình kia vì nếu không có cô ta thì cũng sẽ có cô A hay cô B nào đó thôi.
Vài lời gửi đến chị.