Từ: bùi ngọc linh
Đã gửi: 16 Tháng Mười Hai 2011 1:05 CH
Các anh hãy thử xét lại bản thân mình đi đã rồi hãy trách vợ của mình. Tôi đồng ý nếu đã là vợ chồng gắn bó với nhau cả cuộc đời thì trong cuộc sống, cả vợ và chồng không ai được lập quỹ đen. Những anh đã và đang trong hoàn cảnh vợ của mình có quỹ đen, có khi nào trong tình cảm cuộc sống gia đình các anh đối xử tệ bạc với vợ của các anh không? Nếu có thì vợ của các anh có quỹ đen để phòng thân khi gặp sự bất chắc là điều tất nhiên.
Chính tôi cũng ủng hộ các chị đã và đang có quỹ đen, mong các anh đừng giận tôi khi tôi lại nói ra những lời như vậy. Vì nói thật với các anh là lòng người khó đoán, các cụ ta đã có câu đo lòng sông lòng biển chứ ai lấy thước mà đo được lòng người. Bản thân tôi đây cũng vì tin chồng quá để đến khi chồng đẩy tôi ra đường với hai bàn tay trắng, bản thân tôi lúc đó một mảnh giấy tùy thân trong người cũng không còn, đồng nghĩa với việc để có đủ tiền ăn một xuất cơm 10 nghìn đồng cũng không có luôn.
Chồng tôi đã có bồ và tôi đã phải sống trong sự vũ phu của chồng 10 năm, kết cục là chúng tôi chia tay nhau, tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Khi đó tôi nghĩ lại là tại sao mình không có quỹ đen để phòng thân thì đã quá muộn rồi. Nhưng các anh ạ, sau lần vấp ngã đó, bằng cố gắng sự lỗ lực của mình, bây giờ tôi cũng có thể ngẩng cao đầu để nhìn người chồng tàn nhẫn của tôi.
Lúc đó tôi là người thất nghiệp, không có việc làm , bây giờ tôi đã có mức thu nhập đủ để chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày của ba mẹ con và cũng mua được đất để nay mai tiết kiệm được tiền thì sẽ làm nhà. Sau những lời tâm sự rất thực tế của bản thân, tôi mong các anh hãy hiểu và thông cảm cho vợ các anh, vì đó chỉ là để phòng thân thôi. Dù nói gì thì chúng tôi cũng chỉ là phụ nữ, lập quỹ đen nếu không có chuyện gì xảy ra với bản thân thì số tiền đó cũng để lo cho gia đình chồng con.
Chúc các anh sớm bình tâm và giữ được sự bình yên trong cuộc sống gia đình của các anh.