Trong thời tiết khô ráo, ấm áp, người dân khắp nơi đổ xô về trung tâm phố cổ Hà Nội du xuân ngày mùng hai Tết. Nhiều tuyến phố quanh hồ Gươm đông kín du khách tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí náo nhiệt ngày mùng hai Tết Nguyên đán. Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn so với những năm trước đây.
Những dịp Tết trước đây, người dân thường về quê gần hết, đường phố Hà Nội luôn vắng lặng, thênh thang vào ngày mùng một, mùng hai, mùng ba Tết. Hà Nội chỉ tắc đường sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Ấy vậy mà, các tuyến đường trên các phố của Hà Nội vào ngày mùng một và mùng hai Tết năm nay vẫn đông đúc, tắc đường. Bởi người dân đổ về khu vực trung tâm Hà Nội du xuân.
Đầu giờ chiều ngày 23/1 (mùng hai Tết), gia đình tôi đi lên phố chơi và chứng kiến nhiều tuyến phố trung tâm ở Hà Nội ken đặc phương tiện do người dân đổ ra đường du xuân. Trên khắp các tuyến phố, lượng người, xe đông hơn.
Những điểm vui chơi công cộng như công viên, bờ hồ... đều đông vui tấp nập, ngập tràn không khí Tết. Các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm như Tràng Tiền, đài phun nước Hàm Cá Mập, Đinh Tiên Hoàng... chật kín người và xe. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút một.
Xung quanh Hồ Hoàn Kiếm chật cứng dòng người đổ về du xuân. Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc luôn đông nghịt du khách đến thăm quan. Dòng người tấp nập di chuyển trên Cầu Thê Húc vào bên trong Đền Ngọc Sơn làm lễ, tham quan. Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chật kín chỗ. Phía chân tượng đài Lý Thái Tổ là điểm nhiều người dân tới dâng hương và chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ những ngày đầu xuân.
Kem Tràng Tiền luôn là một địa điểm chưa bao giờ hết "hot" đối với người dân, du khách. Rất đông trẻ em tụ tập ở ven Bờ Hồ, bên cạnh những vườn hoa rực rỡ khoe sắc. Thổi bong bóng là trò chơi mà đứa trẻ nào cũng thích. Những chiếc bong bóng bay lên cao trên mặt hồ tô điểm cho không khí xuân thêm rực rỡ. Những chùm bóng bay được bán dạo tô điểm thêm sắc hồng cho ngày Tết. Du khách nước ngoài trải nghiệm với xích lô trong nắng xuân Hà Nội.
Chúng tôi muốn đến một quán cà phê với "view" cực đẹp ngắm hồ Gươm và tháp Rùa nhưng đã không còn chỗ trống, đành phải tìm một quán khác đỡ đông hơn. Cả một buổi chiều ngồi cafe ngắm phố, tôi thấy dịch vụ xe buýt du lịch hai tầng thu hút được lượng khách du lịch nước ngoài khá đông.
Một trong những tuyến phố trung tâm Hà Nội có lượng du khách tăng đột biến là Đinh Tiên Hoàng. Dòng người hòa cùng phương tiện di chuyển tấp nập trên đường Đinh Tiên Hoàng. Dịch vụ gửi xe khu vực phố cổ kiếm bộn tiền. 17h chiều cùng ngày, chúng tôi ra về thì lượng khách đổ về Hồ Hoàn Kiếm vẫn tấp nập.
Nhiều gia đình dừng chân chụp ảnh cùng Tháp Rùa, hoa đào trang trí ven Hồ Hoàn Kiếm. Một ngày hoạt động năng suất của các thợ ảnh có mặt xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Nhiều người dân tới chụp ảnh cùng linh vật mèo khổng lồ trang trí ven hồ.
Nguyên nhân của việc người dân Hà Nội đổ về trung tâm du xuân vào ngày đầu năm mới khác hẳn so với những năm trước đây có lẽ là do:
Thứ nhất, sau ba năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, người dân không dám đi chơi ở khu vực đông người vì sợ nhiễm bệnh. Giờ đây, khi Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, người dân đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 đầy đủ nên không khí Tết đã thực sự trở lại với Hà Nội.
Thứ hai, quan niệm Tết ngày xưa là thời gian dành cho gia đình và họ hàng nội ngoại, ai nấy đều bận rộn dọn dẹp từ trong nhà đến ngoài ngõ. Cả nhà cùng thức thâu đêm, quây quần bên nồi bánh chưng sôi ùng ục. Những tờ tiền mừng tuổi mới tinh trong phong bao lì xì đỏ.
Ngày nay, do mức sống ngày càng nâng cao và quan niệm Tết không còn quá nặng nề, cho nên xu hướng "chơi Tết" cũng ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người trẻ dường như đã "cởi trói" cho văn hóa đón Tết truyền thống. Dường như Tết chỉ dành cho sự hưởng thụ, nghỉ ngơi và tận dụng thời gian để đi chơi và khám phá du lịch.
Giới trẻ ngày nay đang có xu hướng không lao đầu vào bếp núc mà tận hưởng những ngày nghỉ Tết bằng những chuyến du xuân trong thành phố hay một chuyến du lịch xa như một cách để tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc năng suất. Không chỉ riêng giới trẻ, nhiều người dân vào lứa tuổi trung niên ở Hà Nội giờ đây cũng chọn đi chơi hay đi du lịch vào dịp Tết.
Có lẽ trước đây đón Tết ở nhà, nhiều người cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi phải lo đủ thứ từ sắm Tết đến nấu cỗ, rửa bát. Theo thời gian nhiều người dần sợ Tết. Trong khi đó, tâm lý chung của nhiều người là cả một năm làm việc mệt mỏi nên chỉ mong đến Tết để được nghỉ ngơi.
Tết là để trở về, quây quần bên gia đình thân yêu sau một năm làm việc vất vả. Do đó, thời gian gần đây, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ và cho rằng, việc sum họp vào dịp lễ Tết hay lựa chọn, đi chơi, đi du lịch xả hơi sau một năm bận rộn có lẽ tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người.
Mỗi người có quan điểm khác nhau và họ có quyền làm những gì mình muốn. Giá trị sum họp ngày Tết phụ thuộc vào cách thể hiện tình cảm chứ không phải dựa vào việc đi hay ở, ở nhà nấu cỗ hay lên phố du xuân. Mỗi người luôn cố gắng làm tròn bổn phận chăm sóc mọi người trong gia đình để ngày nào cũng là ngày Tết sum họp, đoàn viên.
Thứ ba, trong cuộc sống hiện đại bận rộn như ngày nay, mọi người không còn chú trọng việc "ăn Tết" mà chuyển sang xu hướng "chơi Tết". Dù là Tết xưa hay Tết nay, với tôi thì ở đâu có gia đình thì ở đó có Tết, quan trọng là cả nhà được ở bên nhau.
Ta có thể hối hả ngược xuôi đường đời, có thể lo toan cơm áo cả năm. Còn với Tết, đó là khoảnh khắc sum vầy, khoảnh khắc đoàn viên. Tết không sum vầy cùng gia đình thì coi như chưa có Tết. Cách của tôi là cố gắng đón Tết đầm ấm, thảnh thơi, nghỉ ngơi trọn vẹn, làm thế nào để trong ngày Tết được quây quần bên nhau chứ không lao vào bếp núc, cân đối dành một nửa thời gian Tết cho gia đình, nửa còn lại cho bản thân và bạn bè.
Tạm gác lại những lo toan chuyện cơm áo, gạo tiền, cùng nghỉ ngơi, trao cho nhau những yêu thương bị trì hoãn bởi cuộc sống bộn bề. Biến những ước mong của các con thành hiện thực, những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu để đến khi trưởng thành các con lại thèm một vé về tuổi thơ.
Xét cho cùng, dù là vị ngọt ngào của bình yên, thư thái, hay là cảm xúc hứng khởi, háo hức, tin tưởng hy vọng vào những điều tốt đẹp... chúng ta ai cũng say đắm và nhớ mong Tết. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ được thưởng trọn vị Tết qua mọi giác quan và nguồn năng lượng mới được tái sinh, chuẩn bị sẵn sàng cho một năm dài trước mắt.
Dù chúng ta lựa chọn "ăn Tết" hay "chơi Tết" thì cũng cần có kế hoạch chuẩn bị đón Tết vẹn cả đôi đường. Chỉ cần chúng ta có thể sắp xếp chu toàn mọi việc và làm tròn bổn phận, thì đi du xuân, đi du lịch dịp Tết cũng là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
Mỗi người sẽ có một cách thưởng thức Tết khác nhau, ở nhiều địa điểm khác nhau, miễn là bản thân thấy vui vẻ và các thành viên trong gia đình được bên cạnh nhau là trọn vẹn rồi. Tết như một khoảng lặng để thắt chặt thêm sợi dây tình cảm gia đình bởi gần như chỉ có Tết mọi người mới có thể thong thả để trải qua những ngày bình yên với gia đình, mới có thể có nhiều thời gian dành cho nhau, cùng làm mọi việc với nhau.
Ngày nay, cuộc sống của chúng ta đã ngày càng phát triển, nhịp sống cũng nhanh hơn trước nhiều. Ngày Tết cũng đã có ít nhiều thay đổi nhưng nó vẫn là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa với mỗi người. Tết vẫn là một tiếng gọi chứa chất biết bao yêu thương, cảm xúc đẹp đến nao lòng. Bởi Tết về, đồng nghĩa với những khoảnh khắc ấm lòng, mà trong guồng xoáy thường nhật hối hả, ta chẳng thể nào cảm nhận được.
Vũ Thị Minh Huyền
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.