Tác giả bài viết Tôi thở dài với giá trái bưởi, chậu hoa Tết ở Mỹ có một điều may mắn là ở nơi cư ngụ có chợ bán hàng liên quan đến Tết để đi. Nơi tôi ở không có chuyện tìm được trái bưởi, cây quất, hột dưa, mứt ngọt, hoa mai, hoa đào (giả hay thật), bánh chưng bánh tét (ngon hay dở), ở chợ chi cả.
Giả sử muốn có mấy món cho tròn bàn cúng "cầu vừa đủ xài" thì trọn vẹn nhất mà tôi sẽ (có thể) thu gom được là trái đu đủ xanh, sống, bé, giống Mexico, trái xoài tròn, sống và bé không kém, trái dừa đông lạnh (nếu gặp hên đi mua trùng ngày hàng về) và... lon nước mãng cầu đặt từ shop online.
Vì vậy mà tôi hay thường đùa, nếu có cúng thì tôi không cúng "cầu vừa đủ xài" như người ta, mà chỉ cúng "cầu vừa đủ... sống" thôi, chứ nếu có xoài sống, đu đủ sống để mua là may mắn rồi.
Tôi chưa bao giờ ở gần những khu có nhiều người Việt sinh sống, dù đã dành hơn phân nửa đời người ăn Tết ở quê người (và ở đất nước có nhiều Việt kiều nhất). Cái Tết gần Tết Việt duy nhất mà tôi được trải qua sau khi ra nước ngoài là vào năm thứ ba đại học, khi dành học kỳ mùa xuân du học ở Pháp (vùng Auvergne-Rhône-Alpes).
Lần đó nhờ ở gần các sinh viên Việt nên tôi được họ dẫn lên một ngôi chùa Việt trong vùng để mừng Tết. Chùa tổ chức múa lân, văn nghệ Tết khá lớn (chắc nhờ duyên ngộ chi đó mà cháu được cho phép song ca một bài nhạc xuân cùng một anh sinh viên khác trong chương trình; chỉ tập vài ngày nhưng là một trải nghiệm đáng nhớ).
Khi hoàn cảnh, thời đại thay đổi, thì cách ăn Tết cũng sẽ được cách tân cho phù hợp. Tết của tôi thường niên chỉ bao gồm nhạc xuân (xưa) và nồi thịt kho, không đủ tất cả cho giống Tết cũ nhưng cũng không thêm thắt gì cho ra Tết mới.
Như thế để nhắc mình nhớ là mình đang home away from home - ở nhà nơi xa nhà. Chúc tác giả tìm mua được cây quất cho mẹ. Chúc mọi người ở Việt Nam và ở gần các cộng đồng Việt kiều có một cái Tết Việt đủ đầy.
Đặc biệt mong chúc những ai vì sinh kế, kinh tế mà phải lo nhiều hơn vui vì Tết, sẽ ít nhất có được chút thời gian để nghỉ ngơi, hít thở, và cảm nhận được ít nhiều hy vọng, lạc quan, mà mùa xuân mới (thường hay) mang tới.
An Tư
>>Bạn đang đón Tết thế nào ở nước ngoài? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.