From: Tran Thi Hai Yen
Sent: Friday, February 01, 2008 3:28 PM
Subject: chuyên cua Thanh
Chào Thanh,
Đọc tâm sự của bạn tôi thật cảm phục sự nghị lực vượt khó của bạn. Cuộc sống ai chẳng có lỗi lầm, khúc mắc, nhưng quá khứ của bạn không phải do bạn muốn mà vì hoàn cảnh khiến bạn không có lựa chọn nào khác.
Sẽ có người cho rằng thiếu gì cách vượt khó mà bạn đã chọn cách đó, song tôi lại không nghĩ vậy. Tôi chia sẻ và hoàn toàn thông cảm với bạn. Còn may mắn đã đến với bạn khi anh ấy xuất hiện và kéo bạn ra khỏi quá khứ đó, anh ấy cũng đã tìm hiểu bạn, thử thách bạn với một thời gian không ngắn và một công việc không dễ.
Có được người đàn ông hiểu, tha thứ và bao dung như vậy thật hiếm trong xã hội này, trong cộng đồng những người đàn ông châu Á này. Bạn hãy chộp ngay lấy cơ hội, hãy bù đắp cho anh ấy bằng cuộc đời của mình như những gì anh ấy mong muốn và chờ đợi ở bạn.
Chúc bạn sáng suốt, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.