From: Nguyen Duc Vu
Sent: Friday, February 01, 2008 4:48 PM
Subject: chuyen co tích
Nghe chuyện của bạn thật như chuyện cổ tích vậy. Ai dè, đời nay, với nhiều người, lại có một câu chuyện có hồi kết có hậu đến thế...
Vậy nhưng, quan niệm hạnh phúc của bạn là gì? Một câu chuyện có hậu, với một cô gái, đã qua tay nhiều kẻ đàn ông, nay kiếm được một tấm chồng tử tế (cho bằng chị, bằng em)? Hay là một câu chuyện đời thực, tự hỏi mình có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự khi đem lại hạnh phúc cho người khác hay không?
3 năm chờ đợi, 3 năm quan sát, 3 năm mới bộc lộ tình cảm luyến ái của mình, người như thế đời nay không dễ có. Bản thân tôi là đàn ông (tất nhiên là có suy nghĩ khác với nhân vật của bạn) không dễ có thể vượt qua chuyện này (dù biết rằng, bạn không hề có lỗi).
Vậy nên, tôi dám chắc, tình cảm ấy là chân thành và anh ấy đã tìm thấy hạnh phúc thực sự (của cả đời) trong việc làm của mình. Câu chuyện từ giờ trở đi là do bạn viết tiếp. Bạn hãy tự hỏi mình sẽ đem lại gì cho nhân vật cũng như câu chuyện của mình đây.
Chúc bạn thành công và thông báo cho mọi người biết quyết định của mình.