From: Nguyen Chi Thanh
Sent: Friday, February 01, 2008 3:48 PM
Subject: Gui toa soan: Y kien voi tam su cua ban Thanh
Bạn Thanh ạ,
Tôi biết trong bạn đang mặc cảm rất nhiều, nhưng đọc chuyện của bạn tôi thấy dường như đó là một cuốn chuyện tình cảm động và nếu là một chuyện tình đặc biệt như vậy thì hãy để cho nó có một kết cục có hậu đi. Ai trong đời không có sai lầm? Không ai cả.
Bạn cũng chỉ là một người con gái bình thường như bao người gái khác vì thế bạn có quyền yêu và được yêu, quyền được hưởng hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho người mình yêu. Không chỉ có bạn đâu mà cả người yêu bạn cũng có những quyền đó. Đó chính là giá trị đẹp đẽ của cuộc sống. Quá khứ đã qua rồi, đau khổ đã qua rồi nên bây giờ là lúc bạn hãy đón ánh nắng mai ấm áp đi và hãy nhớ rằng "Sau cơn mưa trời lại sáng".
Như bạn đã nói, người yêu của bạn tuyệt vời đến thế thì chẳng có lý do nào khiến bạn phải làm người đó thất vọng cả. Bạn hãy yên tâm đi, vì tôi cũng từng ở vào hoàn cảnh như bạn trai bạn. Người yêu tôi cũng đã va vấp trong cuộc sống và cũng rất mặc cảm khi đến với tôi. Lúc đo tôi rất đau khổ vì cô ấy mặc cảm nên xa lánh tôi. Nhưng tôi đã dùng tấm chân tình của mình, kiên trì để làm cho cô ấy nhận ra một điều rằng điều mà những người trẻ như chúng ta cần suy nghĩ cần hướng tới đó là tương lai. Điều quan trọng là tương lai bạn đối với người yêu của bạn như thế nào.
Cuối cùng tôi muốn nói với bạn một điều rằng, hãy trân trọng những gì mình đang có và làm cho nó đẹp đẽ hơn. Có câu này tôi muốn nói với bạn: "Cuộc sống thay đổi khi con người ta thay đổi".
Hy vọng bạn sẽ sớm để lại quá khứ sau lưng và bước đến tương lai hạnh phúc cùng người mình yêu.