From: Dung CANVIET
Sent: Friday, February 01, 2008 5:04 PM
Subject: Tung la Cave, toi co nen ket hon voi mot vi khach nhan hau
Chào Thanh,
Tôi là một đọc giả thường xuyên của chuyên mục này, lâu nay tôi chưa một lần bày tỏ tâm sự hay ý kiến trên chuyên mục, không hiểu sao, hôm nay… tôi phải viết cho bạn vài dòng đây.
Chị Thanh, khi sinh ra trong xã hội này, không ai muốn mình phải rơi vào hoàn cảnh khốn khó cả, kể cả tôi cũng vậy. Một căn nhà nhỏ, đầy ấp tiếng cười, những buổi cơm chiều..., đó cũng là ước mơ của biết bao người. Thanh, mình biết bạn, theo như lời bạn kể, đã trải qua một quãng thời gian thật sự khó khăn.
Nhưng thật lòng, tôi khâm phục bạn hơn là chê trách bạn. Bạn có một nghị lực phi thường mà không phải người phụ nữ nào cũng vượt qua được. Nhưng rồi bạn đã gặp được anh, gặp được một tình yêu mà ở đó bạn cảm thấy cuộc sống này rất đẹp phải không bạn?
Thanh à, bạn đã đi được quãng đường thật khó khăn. Ba năm đã giúp bạn đứng vững hơn trong cuộc sống, bạn đã có một tấm bằng đại học với một công việc thu nhập khá đủ để bạn trang trải trong cuộc sống và phụ giúp gia đình.
Tôi nghĩ rằng, trong ba năm đó, tình yêu của anh ấy đã đủ lớn để chứng tỏ rằng tình yêu đó được xây dựng bằng sự đồng cảm, bằng mộ tình yêu đích thực.
Thanh không nên trốn chạy tình yêu này, hạnh phúc đang đón chờ Thanh đó. Rồi đây, anh ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả người đàn ông mà Thanh đang yêu và anh ấy đang yêu bạn. Thật là một mẫu người tuyệt vời!
Chúc Thanh nhiều hạnh Phúc, thật hạnh phúc bên anh ấy Thanh nhé.
Chúc Thanh cùng gia đình năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lành!
Dzung