From: Le Quyen
Sent: Friday, February 01, 2008 3:06 PM
Subject: hãy tin tưởng và đón nhận tình cảm của anh ấy
Tuy rằng cách thức để mưu sinh của bạn không được xã hội đón nhận, nhưng tôi nhận thấy cốt lõi của vấn đề ở chỗ bạn biết mình muốn gì và cố gắng vì điều ấy. Cùng một hành động, nhưng "động cơ" khác nhau thì nhìn nhận vấn đề phải khác nhau chứ.
Tôi thấy bạn không có gì để phải hổ thẹn để là không xứng đáng với anh ấy. Vào lúc cùng tuổi đời của bạn tôi đã sống trong vô tư không lo lắng, vậy thì với một cô gái nhỏ nhắn có thể làm gì để lo bao nhiêu là chuyện giữa cái xã hội rộng lớn bao la mà chật hẹp này. Không ai có thể lựa chọn cho mình hoàn cảnh sống, mà nếu có thể đi nữa thì có ai lựa chọn hoàn cảnh cùng cực cho mình bao giờ, tôi hay bạn, hay bất cứ ai cũng vậy.
Hãy khép lại tất cả vào quá khứ, và chấp nhận quá khứ đó như là một phần đời của mình để trân trọng hiện tại, trân trọng tương lai và dốc hết tình yêu cho hai bạn. Chúc bạn dũng cảm để yêu, hạnh phúc vì yêu và sẽ có một mái ấm bên anh ấy.