From: Le Bao Luan
Sent: Friday, February 01, 2008 4:03 PM
Subject: Chia se cùng ban Thanh.
Tôi là một người đàn ông, có lẽ lớn tuổi hơn bạn nhiều. Cuộc đời cũng nhiều thăng trầm, chuyện tình cảm gia đình của tôi có thể nói cũng khó khăn khi quyết định như bạn (nhưng ở vào một trường hợp khác).
Tôi không có ý định kể về chuyện của mình, chỉ muốn chia sẻ với bạn một điều mà tôi và bà xã hiện nay cũng từng phải đắn đo rằng: ở đời chuyện xảy ra không như ý mình, đôi khi bạn phải quyết định chọn lựa điều "ít thiệt hại nhất" chứ không phải là điều "trọn vẹn nhất". Chúng tôi từng trải qua giây phút "lấy nhau là hy sinh" mà "không lấy nhau cũng là hy sinh".
Mong bạn và anh ấy có được sự hy sinh đúng đắn. Người ta bảo có những thứ "hòa bình" chỉ có thể tìm thấy sau "chiến tranh", và có những sự chết đi để bắt đầu một sự sống tốt đẹp hơn.
Chúc năm mới mang đến cho bạn điều như ý!
LBL