From: Do Minh Tam
Sent: Saturday, February 02, 2008 8:15 AM
Subject: Thanh nen tran trong co hoi trong cuoc doi!
Trong cuộc sống, mỗi người một hoàn cảnh, có người làm cave chỉ đơn giản vì lười lao động, có người vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà nhắm mắt đưa chân. Nhưng trên tất cả, là những người biết ấp ủ ước mơ trong sáng. Bạn đang có một cơ hội để xóa đi quá khứ, có cơ hội sống với tình yêu đích thực. Vậy thì bạn đừng bỏ qua. Người đàn ông ấy, nói thật, quá tốt. Anh ấy đã yêu bạn bằng tình yêu chân thành thì bạn cũng đừng ngại ngần mà đáp lại tình yêu ấy bằng con tim của bạn.
Có thể bây giờ, bạn đang dằn vặt với quá khứ, lo sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ lại, khơi lại chuyện của bạn. Cái băn khoăn bây giờ của bạn chính là liệu anh ấy có còn yêu bạn, còn chân thành và tôn trọng bạn trong tương lai hay không. Rồi thì điều tiếng xã hội, những thành kiến sẽ xuất hiện nếu chẳng may một ngày nào đó người ta phát giác ra quá khứ của bạn. Nhưng nếu bạn đã yêu thì tại sao lại không can đảm đón nhận tình yêu? Cùng với người mình yêu vượt qua khó khăn thử thách đó mới là cuộc sống.
Ai dám chắc những người phụ nữ có quá khứ trong sạch sẽ không phạm sai lầm? Chủ yếu là bản thân bạn phải chứng tỏ được mình đã thay đổi và có cuộc sống lương thiện. Nếu đã xác định được điều đó, nếu đã thật sự có tình yêu, bạn đừng ngại gì mà nói "em đồng ý"! Chỉ có như thế bạn mới thật sự quên đi được quá khứ đau buồn, chỉ có như thế bạn mới sống được với một tình yêu chân thành. Hãy can đảm lên bạn nhé! Bằng tất cả lòng chân thành, tôi cầu chúc cho hai bạn hạnh phúc!