From: Son Udc
Sent: Saturday, February 02, 2008 11:43 AM
Subject: Tung là cave, tôi có nên ket hôn voi nguoi khách nhân hau?
Chào bạn Thanh,
Là người đàn ông nhưng khi đọc thư bạn thật sự tôi đã rơi nước mắt. Đời sao lại bất công với bạn đến thế? Tại sao xã hội ta lại có những hoàn cảnh khốn cùng đến thế. Tôi nghĩ còn rất nhiều trường hợp giống như bạn vậy. Đã bươn chải để trở thành phó giám đốc một công ty lớn ở thành phố nên tôi rất hiểu sự khốn nạn nhục nhã khi mình nghèo. Cũng là đàn ông, cũng từng có rất nhiều cô gái qua tay tôi (vì tình cảm có, vì giao tiếp công việc có) thế nhưng tôi thật sự vô cùng nể phục bạn và anh ấy.
Về bản thân bạn. Là cave nhưng bạn kiếm tiền không phải để thỏa mãn sự ăn chơi đua đòi trác táng (thường thấy ở các cô gái quê bị choáng ngợp trước phồn hoa đô thị) mà là sự hy sinh rất cao cả cho gia đình. Tôi rất hiểu là con người sinh ra ai cũng mưu cầu được quyền cao chức trọng, được mọi người sủng ái, ca tụng, không ai muốn mình trở thành xấu xa, nhưng số phận mỗi người không ai giống ai.
Tuy là cave nhưng thật sự bạn suy nghĩ việc này phục vụ cho việc học, một tương lai tươi sáng (dẫu biết rằng rất rất nhiều người tốt nghiệp ĐH thất nghiệp và vừa rồi có 2 sinh viên ở Huế lao đầu vào tàu hỏa tự vẫn). Đó là tư tưởng của Lênin "Học, học nữa, học mãi". Chỉ có giáo dục, học tập nâng cao tri thức mới thật sự thay đổi được cuộc đời của ta, nói xa hơn mình không là gánh nặng của đất nước đã là yêu nước.
Bạn đã mạnh dạn quyết định từ bỏ công việc để làm trong showroom dù biết biết rằng thu nhập sẽ thấp hơn. Suy nghĩ của bạn thật sự của một trí thức. Bạn mặc cảm vì không còn trong trắng ư? Đừng quá quan trọng, các sếp tôi vẫn thường nhờ tôi tìm giúp bác sĩ để "vá" cho con gái của họ khi chuẩn bị lấy chồng.
Nói vậy không phải tôi khuyên bạn đi vá đâu mà để thấy rằng cái màng mỏng ấy chẳng có ý nghĩa gì cả, để thấy rằng bạn là người trung thực và rất tự trọng. Chỉ qua thư tâm sự chính tôi còn rất trân trọng bạn, huống hồ anh ấy là người kề cận bên bạn suốt thời gian dài. Ở đây tôi nghĩ bạn xứng đáng được anh ấy trân trọng và yêu thương.
Những gì bạn không có điều kiện cho anh ấy thì hãy cố gắng bù đắp cho anh ấy bằng sự yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho gia đình nhỏ sau này. Tôi xin nhấn mạnh là dù xuất phát ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì bạn vẫn hướng thiện nên hoàn toàn không có gì phải mặc cảm (nhưng chắc chắn đó không phải là niềm tự hào). Nếu như bất cứ ai trong chúng ta có chị hoặc em gái rơi vào hoàn cảnh của bạn thì họ có lên án không hay hoàn toàn thông cảm và sẻ chia. Tôi khẳng định "Bạn xứng đáng được hưởng tình yêu của anh ấy".
Về bản thân anh ấy: Theo tôi anh ấy là một người cực kỳ tuyệt vời. Là đàn ông thành đạt, thông thường 10 người là hết 9 người lấy sự thành đạt của mình để làm lý do ngụy biện cho sự trăng hoa (ngay bản thân tôi cũng thế). Thế nhưng anh ấy không chỉ nhân hậu (vì đã đối xử tốt với bạn) mà còn là người yêu nước (vì giúp xã hội bớt đi một gánh nặng).
Là người đàn ông tôi khẳng định anh ấy là người đàn ông chân chính, dám nghĩ dám làm, không sợ điều tiếng, dư luận xã hội (điều đó đã thể hiện anh ấy yêu bạn đến dường nào) là người vô cùng khéo léo trong giao tiếp (đã thân thiện hóa mối quan hệ của bạn và gia đình). Anh ấy đã sắp xếp cho bạn có công việc ổn định, thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, tốt nghiệp ĐH, tôi tin chắc chắn rằng tương lai anh ấy sẽ thành công rực rỡ.
Tôi biết chắc chắn rằng đôi khi bạn sẽ tự hỏi nếu như anh ấy không đi chơi bời thì có gặp mình không? Thế thì anh ấy thuộc loại người nào? Xin thưa theo thống kê 95% đàn ông từng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đây là điều bình thường vì giải quyết sinh lý.
Điều đó cho thấy bạn đã làm phần "người" trong anh ấy lớn hơn phần "con" rồi. Tận đáy lòng mình tôi cầu chúc cho bạn và anh ấy sẽ sớm đến được với nhau, thật sự đắm chìm trong hạnh phúc để bù đắp lại thời gian thử thách vừa qua.
Thân ái.