From: brave king
Sent: Saturday, February 02, 2008 11:33 AM
Subject: Re: Tung la cave, toi co the ket hon voi mot nguoi khach nhan hau?
Gửi Thanh,
Đọc tâm sự của em mà thấy cay mắt vì những trái ngang cuộc đời, nhưng cũng vui vì đời chưa hết những điều tốt đẹp. Có lẽ, đây là một chuyện thần kỳ, một phép màu mà tình yêu mang lại, và em là người may mắn được chọn để đón nhận nó.
Cậu bạn trai của em (xin phép được gọi thế, vì chắc rằng các em ít tuổi hơn tôi nhiều) thực sự khiến tôi, không dám nhận là từng trải, nhưng cũng đã chiêm nghiệm được chút ít trong cuộc sống, rất khâm phục. Một thanh niên chín chắn và nhân hậu đến bất ngờ.
Cả cái cách cậu ta tỏ tình, sau 3 năm cân nhắc, cũng thật ấn tượng. Tôi không lạ gì cái rét Hà Nội, nhất là trong những ngày này, câu nói của cậu ấy như một ánh lửa, không bừng bừng mãnh liệt, mà sâu lắng, âm thầm đánh tan băng giá trong một trái tim tổn thương.
Hãy đón nhận món quà ngọt ngào này của cuộc sống em ạ, và trân trọng nó gấp đôi người bình thường. Chắc chắn rằng, khó khăn chồng chất còn đang chờ các em ở phía trước, dư luận không dễ gì buông tha quá khứ các em muốn rũ bỏ. Nhưng hãy nắm tay nhau mà vượt qua, hãy tin vào cậu ấy. Và tin vào chính bản thân em.
Hãy để phép màu xảy đến, để chuyện cổ tích thành hiện thực. Hãy yêu cậu ấy bằng con người mới của em, con người mà chính cậu ấy đã mang lại, và hãy chứng tỏ cho miệng lưỡi thế gian biết rằng, tình yêu của em sẽ đẹp gấp đôi những tình yêu bằng phẳng khác trong đời. Và hãy nhớ rằng tình yêu mà rất khó khăn mình có được, mình phải gìn giữ nó hơn, em nhé.
Tôi mong sớm nhận được tin vui của các em. Chúc các em hạnh phúc.
Brave