From: Phong Kinh doanh
Sent: Monday, February 04, 2008 9:58 AM
Subject: phan hoi toi tung la cave
Bạn Thanh thân mến,
Tôi chưa từng bao giờ ngồi gõ những dòng như thế này cho bất cứ ai. Nhưng với tâm sự của bạn, tôi thực sự xúc động và muốn viết cho bạn vài dòng.
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thật sự tin rằng bạn là người con gái đáng yêu, đáng được trân trọng. Trong cuộc đời, không thể ai nói trước được những gì sẽ đến với mình, phía trước là cái gì đang chờ đợi? Bạn cũng vậy thôi. Nhưng bây giờ, trước mắt bạn tôi có cảm giác là một cuộc đời rất tốt đẹp đang chờ đón bạn.
Người chồng tương lai của bạn không xa lạ gì với quá khứ của bạn, anh ta biết rất rõ từng bước đi của bạn trong 3 năm qua, vậy mà anh ấy vẫn yêu bạn tha thiết và muốn được cùng bạn đi nốt quãng đời còn lại. Anh ấy thật cao cả, thật sự vị tha, thật sự đàn ông (cá nhân tôi nếu ở trong trường hợp ấy chắc cũng không thể xử sự được như anh ấy đâu). Tôi nghĩ rằng bạn hoàn toàn tin tưởng mà tựa hẳn vào bờ vai của anh ấy trên suốt quãng đời còn lại của mình.
Bạn và anh ấy sẽ được hạnh phúc, cái hạnh phúc ngọt ngào mà cả hai xứng đáng được hưởng.
Có biết bao nhiêu gia đình mà cả hai vợ chồng đến với nhau bằng tình yêu đầu đời, dành cho nhau sự trong trắng, trinh bạch đầu tiên, nhưng chỉ vì không biết nâng niu, gìn giữ mà họ đánh mất tất cả. Chỉ sau vài năm chung sống, họ không còn tôn trọng nhau nữa, họ sống với nhau trong sự lạnh lùng, thờ ơ ghê sợ.
Hạnh phúc ngọt ngào đang chờ đón hai bạn, hãy nắm bắt lấy nó và quan trọng hơn hết là hãy giữ, hãy vun cho ngọn lửa tình yêu của hai bạn bùng cháy suốt trong quãng đời còn lại của các bạn. Tôi rất tin rằng, tình yêu của cả hai bạn đã qua cơn bão dông, nó đã vượt qua được thử thách khắc nghiệt, nó sẽ trường tồn cùng các bạn.
Ngày mai, khi gặp lại anh ấy, bạn hãy nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói: "Em yêu anh, yêu từ rất rất lâu rồi anh ạ".
Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc.
Lê Thái.