Một lần tôi về nhà lúc 12h, nhìn thấy hai cháu đang ngủ, cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 4 tuổi, tôi đau xót vô cùng. Nhìn thấy cảnh tượng đó tôi chợt hình dung về gia đình khi tan rã, hai con tôi sẽ sống ra sao? Hai cháu là nút thắt duy nhất mà tôi dựa vào đó để cứu gia đình mình. (Tòng)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Người ta thường nói những kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè thì không bao giờ trong lòng họ biết thương và quan tâm đến ai cả. Bao nhiêu lời giải thích cũng chỉ để biện minh cho hành động của họ, một hành động thật tội lỗi. (Chinh)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Liệu một người mẹ ham chơi, thiếu suy nghĩ có thể dạy các cháu nên người không? Tôi có nghe rất nhiều người nói, phụ nữ mê cờ bạc chỉ có tẩy não hoặc thay máu mới có thể thay đổi được, nói như vậy để thấy rằng khả năng thay đổi được họ là rất khó. (Anh)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Má tôi cũng cờ bạc, lúc nào cũng muốn từ chối trách nhiệm, sợ gánh nặng trách nhiệm với gia đình. Nói thật lòng tôi bây giờ cũng không còn tình thương nữa, chỉ có tình nghĩa thôi. Tình nghĩa vì má sinh tôi ra và tôi phải trả công, thế thôi. (Thua)
> Má tôi thà bỏ con chứ không bỏ cờ bạc/ Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Chồng tôi, một người vô công rồi nghề suốt ngày chỉ biết chơi bài, cá độ bóng đá, bao lô đề, nợ nần chồng chất, tiền đưa cho vợ một thì lấy lại 10. Vợ than vãn thì anh lại bảo tôi là đàn bà nhỏ mọn, tính toán. (Huong)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
10 năm nay tôi đi làm lo trong nhà, mẹ tôi không còn lo gì hết nhưng nợ vẫn hoàn nợ, bao nhiêu tiền bà cũng nướng vào đỏ đen, không ai nói bà nghe hết. Sáng ra mẹ tôi rời khỏi nhà đến tối mới về. Hôm nào thua nhiều, về đến nhà thế nào cũng có trận cãi vã với con cái khi đề cập đến vấn đề tiền bạc.
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Là phụ nữ nên tôi cũng hiểu phụ nữ rất thích ngọt, vì vậy anh hãy cố gắng đừng để vợ anh dẫn các con đi xa, anh sẽ mất cơ hội tìm lại các con đấy. (Thuy)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Để an tâm hơn anh nhờ thêm gia đình giám sát, cho phép cô ta gần con nhưng không cho đưa đi chơi xa hoặc có thì cũng có người giám sát. Ngoài ra anh có thể thuê một chung tâm vệ sĩ bảo vệ hai con của anh để cho cô ta không có cơ hội mang hai đứa đi để trả thù anh và làm khổ hai đứa nhỏ. (Uyên)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Vợ anh không chịu ly hôn và dùng các con để uy hiếp, anh cũng cần cứng rắn vì kiểu gì vợ anh cũng trả lại con cho anh nuôi thôi, sớm hay muộn sẽ là như vậy. Vợ anh không có tài chính, cô ấy cũng không cần con đâu, cô ấy chỉ cần tiền và cờ bạc thôi. (Oanh)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Tôi từng thấy các bà mẹ khi nghiện cờ bạc thì con cái họ sẽ bỏ ở nhà, không chăm sóc các bé. Tệ hơn là họ dẫn con theo và cho ngồi cạnh mình, mặc các bé khi buồn ngủ thì nằm chèo veo kế bên, còn bà mẹ thản nhiên ngồi đánh bạc.
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Anh không đưa tiền cho cô ấy dù là để làm bất cứ việc gì, nếu anh đưa tiền sẽ tạo cho cô ấy cơ hội trở lại với cờ bạc. Anh phải là người lo chi tiêu trong gia đình, sẽ khá vất vả đấy nhưng đành phải chấp nhận sự thật và cố gắng cải tạo nó dần dần. (Minh)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Trong thời gian này, nếu anh không có ở nhà ngoài giờ học của các con thì nên gửi chúng cho ngoại hay nội giữ, vậy sẽ an toàn hơn. Anh cũng dặn dò hai đứa nhỏ phải nhờ cô giáo gọi điện thoại cho ba nếu có mẹ đến đón. (Hằng)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Anh nên nhờ một luật sư tư vấn cũng như thực hiện thủ tục pháp lý cho anh càng nhanh càng tốt. Hãy cứu lấy hai thiên thần của anh thật nhanh trước khi con người mất hết nhân tính kia có thể gây ra bất cứ hậu quả gì. (Dung)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Bây giờ bà bán hết tài sản, chơi trong vòng hơn nửa năm thua hơn một tỷ đồng. Bà chơi bài, đi đêm mà chưa hề nghĩ là chị em tôi xấu hổ, nhỡ gia đình thông gia biết sẽ coi khinh như thế nào. Bà vẫn chơi, đó là niềm đam mê bất tận của bà. (Linh)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Tình trạng sức khỏe anh không tốt, trầm cảm giai đoạn 2, nếu anh không sớm giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày thì đến một lúc nào đó anh sẽ không thể lo lắng, chăm sóc các con. Chúng sẽ ra sao với một người mẹ như thế? (Ngân)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Cưới về rồi tôi mới biết, chỉ sau một tháng cô ấy đã bán hết nữ trang và tiền quà mừng đám cưới để trả nợ cờ bạc. Một năm trôi qua, rồi hai năm và đến giờ năm nào tôi cũng phải trả nợ, lúc đầu là 100 triệu, rồi 200, 500. Sau khi trả nợ cô ấy đã thề thốt đủ mọi thứ nhưng cuối cùng đã không thay đổi. (Hải)