Từ: Nguyen To Uyen
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2011 9:59 SA
Tôi là một người rất chăm đọc mục Tâm sự của VnExpress và chưa bỏ bài nào vì những lời chia sẻ của các bạn giúp đỡ tôi nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên sau khi đọc tâm sự của anh Hải, là một người mẹ tôi cảm thấy rất phẫn nộ khi trên đời lại có một người ích kỷ, xấu xa như vợ anh. Nhưng phẫn nộ hơn khi chính anh là người tiếp tay cho thói ích kỷ xấu xa đó ngày càng lớn lên.
Vì sao? Vì dù biết chỉ ngay sau khi cưới một tháng, vợ anh đã lộ rõ bộ mặt thật là một con người ham mê cờ bạc ở mức sâu và số tiền mất cho nó lớn như thế nhưng anh vẫn không mạnh tay ngay từ đầu. Và rồi trong suốt 7 năm trời, năm nào anh cũng phải trả nợ cho cô ta.
Đến nay ngôi nhà cuối cùng anh dành dụm để mua cũng phải bán đi để trả nợ, anh mới tỉnh ra đòi ly dị thì cũng là lúc cô ta nắm được điểm yếu của anh và tìm đủ mọi cách để anh không dám bỏ cô ta. Tôi nghĩ anh là một người tốt và thương vợ, có thể vì anh quá tốt, hiền quá mức nên trở thành nhu nhược, mới bị cô ta lợi dụng với thời gian lâu như vậy.
Tôi thấy vợ anh không những chỉ có thói ích kỷ xấu xa mà còn là một con người đầy thủ đoạn khi biết điểm yếu của anh và lấy chính hai đứa con ra để làm lá chắn cho mình. Vì biết anh rất thương con nên nếu nắm hai đứa nhỏ trong tay, anh sẽ không dám bỏ cô ta. Một người không học thức, vô văn hóa, chỉ biết chơi bời hưởng thụ và cờ bạc, lại đầy thủ đoạn như cô ta không xứng đáng nhận được tình yêu của anh và làm mẹ của hai đứa con.
Ngay bây giờ anh phải thật tỉnh táo để cứu lấy hai đứa con của anh và cứu lấy chính bản thân. Nếu không anh sẽ càng bế tắc và stress, không tìm ra lối thoát và hai đứa con của anh càng khổ. Trước đây tôi cũng từng mắc bệnh trầm cảm nhiều năm nên tôi hiểu người bị trầm cảm hay u mê như vậy. Tôi có vài phương án cho anh như sau:
Đầu tiên anh hãy báo cáo tất cả sự việc cho công an về việc vợ anh cờ bạc và có ý định bắt cóc hai đứa con bỏ trốn khi đang trong thời gian chờ tòa án giải quyết chuyện ly hôn. Với tình trạng giờ có thể liệt vào dạng bắt cóc rồi, công an sẽ giúp đỡ anh bảo vệ hai đứa nhỏ.
Để an tâm hơn anh sẽ nhờ thêm gia đình giám sát giúp đỡ, cho phép cô ta gần con nhưng không cho phép đưa đi chơi xa hoặc có thì cũng có người giám sát. Ngoài ra anh có thể thuê một chung tâm vệ sĩ bảo vệ hai con của anh để cho cô ta không có cơ hội mang hai đứa đi để trả thù anh và làm khổ hai đứa nhỏ. Anh nói đúng, nếu để hai đứa nhỏ vào tay cô ta chúng sẽ sống khổ sở và hỏng đời thôi.
Thứ hai, anh hãy thu thập chứng cứ về thói nghiện cờ bạc mức độ sâu của cô ta, anh đã bao nhiêu lần phải trả nợ và bán nhà trả nợ cho cô ta như thế nào, chứng cớ về việc cô ta không có trình độ, không công ăn việc làm. Gửi tất cả cho tòa án, chỉ cần lấy được những chứng cớ đó tòa án sẽ giải quyết cho anh có quyền nuôi dưỡng hai cháu chứ không có chuyện cứ đưa ra tòa là mỗi người nuôi một đứa như anh nói. Để sáng suốt và hiểu rõ hơn anh hãy thuê cho mình một luật sư, họ sẽ tư vấn và giúp anh có quyền nuôi dưỡng cả hai cháu sau ly hôn.
Thứ ba, việc quan trọng nhất đó là chính anh phải luôn sáng suốt để đưa ra những quyết định tốt nhất cho mình và hai con, đừng để cô ta dọa nạt và áp đảo anh để chứng bệnh trầm cảm thêm nặng. Cô ta dựa chính vào sự yếu đuối và căn bệnh của anh để gây áp lực cho anh không dám bỏ cô ta mà thôi, anh hãy cố gắng lên đừng mềm lòng nữa.
Như bạn đọc Ngân đã chia sẻ với anh "mong anh hãy suy nghĩ thoáng hơn để cuộc sống của anh tốt đẹp hơn. Không có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua, không phải chúng ta không tìm ra lối thoát, chỉ là vì lý do nào đó chúng ta chưa thể tìm ra. Cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, ví như sự hiện diện của các con làm anh thêm niềm tin vào cuộc sống chẳng hạn. Người phụ nữ ấy đã không xứng đáng với anh nữa, sao anh không cho mình một cơ hội để tìm hạnh phúc thật sự".
Tôi cũng nghĩ và chúc anh như vậy, chúc anh thành công. Khi nào thành công anh hãy viết bài lên mục Tâm sự để cho những bạn đọc, trong đó có tôi đỡ lo. Đọc tâm sự của anh mà tôi cảm thấy lòng như lửa đốt, rất thương hại đứa nhỏ vì dù sao tôi cũng đang làm mẹ, mong sớm nhận được tin tức tốt lành từ anh.