Anh Hải hãy giữ hai đứa nhỏ bằng bất cứ giá nào
Trong thời gian này, nếu anh không có ở nhà ngoài giờ học của các con thì nên gửi chúng cho ngoại hay nội giữ, vậy sẽ an toàn hơn. Anh cũng dặn dò hai đứa nhỏ phải nhờ cô giáo gọi điện thoại cho ba nếu có mẹ đến đón. (Hằng)
> Trầm cảm vì vợ cờ bạc
Từ: thu hang
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2011 8:43 SA
Gửi anh Hải!
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Năm nay tôi 29 tuổi và cũng đã có một bé gái một tuổi nên tôi hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Khi đọc xong tâm sự của anh, tôi đã rất bức xúc nên quyết định viết thư cho anh và đây cũng là lần đầu tiên tôi viết thư phản hồi.
Tôi thật tiếc vì ban đầu anh đã không nghe lời khuyên của mọi người trong gia đình, và còn đáng tiếc hơn cho người đã không trân trọng tình cảm của anh khi anh ra sức bảo vệ cho tình yêu của hai người và cưới cô ấy về làm vợ. Theo như lời anh kể thì anh cũng đã nhiều lần trả nợ và cũng đã cho cô ấy nhiều cơ hội để sửa đổi nhưng rồi chứng nào tật nấy. Tôi nghĩ bản chất của vợ anh là mê cờ bạc, không biết lo cho gia đình, không xứng đáng làm mẹ của hai đứa nhỏ.
Tôi cũng rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của anh vì đã vào giai đoạn hai của bệnh trầm cảm. Anh phải cố gắng lên, giữ sức khoẻ để giành lại hai đứa con, chúng rất cần anh. Anh không thể để bất cứ đứa nào sống với mẹ chúng được, như vậy sẽ rất bất hạnh cho bọn trẻ.
Anh là người có học, tôi nghĩ anh sẽ bình tâm để từng bước giải quyết vấn đề. Bây giờ anh nên thoả thuận và cho cô ta một món tiền, coi như là tiền chuộc con cũng được. Tôi nghĩ cô ta chỉ cần có tiền, cô ta không muốn ly dị để anh phải tiếp tục còng lưng ra trả nhưng món nợ bài bạc của cô ta. Nắm được điểm yếu của anh là rất yêu con nên cô ta mới đem con ra uy hiếp.
Nếu anh thoả thuận không được, tôi nghĩ anh nên nhờ tới luật sư để tư vấn cho anh làm thế nào để giành quyền nuôi hai con. Trong thời gian này, nếu anh không có ở nhà ngoài giờ học của các con, thì anh nên gửi chúng cho ngoại hay nội giữ, vậy sẽ an toàn hơn. Anh cũng dặn dò hai đứa nhỏ phải nhờ cô giáo gọi điện thoại cho ba nếu có mẹ đến đón.
Tôi thật sự rất lo lắng cho hai bé, tôi khuyên anh cố gắng bình tâm, giữ gìn sức khoẻ để lo cho các con, cho chúng một môi trường sống thật sự lành mạnh. Hiện nay sức khoẻ của anh là quan trọng nhất, chúc anh sớm tìm ra cách giải quyết và giành được các con, đừng để tuột mất bất cứ đứa nào.