Từ: dung phuong
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2011 9:16 SA
Tôi không phải luật sư nhưng là một người mẹ nên khi đọc những dòng anh viết tôi thấy thương các con anh vô cùng. Tôi thương các cháu tại sao lại có một người cha nhu nhược như anh, không biết quản lý gia đình để tan nát như ngày hôm nay. Biết vợ mình là người không đủ trình độ và năng lực mà vẫn làm mẹ của 2 đứa trẻ tội nghiệp.
Tôi thương các cháu tại sao lại có người mẹ mất hết nhân tính như vợ anh, bởi người mẹ thật sự luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con chứ không đem con ra làm lá chắn hay công cụ để đạt mục đích của mình. Anh trình bày rằng anh nộp đơn ly dị nhưng tòa không giải quyết, giống như trong một câu chuyện cổ tích vậy.
Bây giờ là thế kỷ 21, năm 2011 rồi anh Hải ạ, chỉ cần một chút hiểu biết về pháp luật anh cũng sẽ biết ngay rằng với những người không có khả năng nuôi con, có ảnh hưởng không tốt tới các con như vợ anh, lại thêm bao nhiêu tội lỗi chị ta đã gây ra cho gia đình, tòa án sẽ xử ly hôn và giao quyền nuôi cả 2 con cho anh mà không cần chị ta đồng ý hay có mặt tại phiên tòa.
Anh nên nhờ một luật sư tư vấn cũng như thực hiện thủ tục pháp lý cho anh càng nhanh càng tốt. Hãy cứu lấy hai thiên thần của anh thật nhanh trước khi con người mất hết nhân tính kia có thể gây ra bất cứ hậu quả gì cho các con. Hãy nhìn gương vụ án cháu trai 3 tuổi bị ông bố cờ bạc, không chấp nhận ly hôn với vợ, đã đang tâm tẩm xăng thiếu sống anh Hải ạ. Tôi thật sự mong anh hãy cứng rắn, kiên quyết lên, không có thời gian cho anh trầm cảm lúc này, các con cần được anh bảo vệ.