Từ: Minh Minh
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2011 7:21 SA
Gửi anh Hải!
Đọc tâm sự về việc anh có người vợ cờ bạc và hiện bị bế tắc, trầm cảm, tôi thực sự thông cảm với anh. Tôi nghĩ rằng sự việc ngày hôm nay một phần có trách nhiệm của anh, anh đã làm cho việc thêm trầm trọng. Ngay từ đầu, việc quyết định kết hôn với người phụ nữ ham chơi, bỏ học như anh nói đã là một sai lầm.
Nếu anh là người có bản lĩnh, quyết đoán thì cũng có thể thay đổi được tình thế và thay đổi được ít nhiều tính cách của người phụ nữ này. Nhưng anh đã không làm được gì ngoài việc khuyên can, điều đó vô nghĩa, phải có biện pháp cứng rắn hơn bằng cách không cung cấp tiền cho cô ấy. Đằng này anh lại chấp nhận việc trả nợ nhiều lần, gần đây anh lại bán cả nhà đi để trả nợ cho cô ấy, quá sai lầm.
Về hai đứa trẻ, anh vẫn yêu thương và muốn chăm sóc chúng, vậy anh vẫn cứ chăm sóc chúng như trước. Còn người mẹ của chúng đã phạm nhiều sai lầm rồi, không cần quan tâm đến cô ấy nữa, cũng không chu cấp bất cứ cái gì cho cô ấy, không nhờ cô ấy làm bất cứ việc gì, cô ấy sẽ tự nhận thấy cần phải thay đổi và làm gì đó để có ý nghĩa đối với anh và các con.
Tôi nghĩ rằng sẽ phải mất một thời gian dài và khó khăn mới thay đổi được cô ấy, anh cũng không nên dồn cô ấy vào bước đường cùng phải ly hôn. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt, sẽ có giải pháp nhưng anh phải cứng rắn lên, không được mềm lòng. Anh không đưa tiền cho cô ấy dù là để làm bất cứ việc gì, nếu anh đưa tiền sẽ tạo cho cô ấy cơ hội trở lại với cờ bạc.
Anh phải là người lo chi tiêu trong gia đình, sẽ khá vất vả đấy nhưng đành phải chấp nhận sự thật và cố gắng cải tạo nó dần dần. Bây giờ tương lai của anh, các con anh và cô ấy phụ thuộc vào sự cứng rắn quyết tâm cải tạo cuộc sống của anh.
Chúc anh có cuộc sống như ý.