Từ: Nguyen Kieu Oanh
Đã gửi: 29 Tháng Sáu 2011 10:33 SA
Chào anh Hải!
Tôi rất thông cảm với anh vì tôi có một người dì cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Đối với trường hợp của anh, tôi nghĩ trước tiên anh cần nghĩ một cách tích cực ở mấy điểm sau:
Anh cần kiên quyết ly hôn vì người ham mê cờ bạc sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Sở dĩ vợ không chịu bỏ anh vì còn có thể lợi dụng anh được. Khi tiến hành ly hôn, anh cần có luật sư tư vấn để có thể giành quyền nuôi con. Tôi nghĩ tòa sẽ ủng hộ anh, vì vợ anh không có khả năng tài chính để nuôi con, không có khả năng làm gương cho các con anh. Trước sau gì tòa cũng sẽ giành quyền nuôi con cho anh.
Vợ anh không chịu ly hôn và dùng các con để uy hiếp, anh cũng cần cứng rắn vì kiểu gì vợ anh cũng trả lại con cho anh nuôi thôi, sớm hay muộn sẽ là như vậy. Vợ anh không có tài chính, cô ấy cũng không cần con đâu, cô ấy chỉ cần tiền và cờ bạc thôi.
Trong trường hợp anh quá lo lắng, anh có thể giả vờ là không ly hôn nữa, để vợ anh đem con về. Sau đó, anh giấu bọn trẻ cho người họ hàng nuôi hộ anh trong thời gian chuẩn bị ly hôn. Hoặc anh có thể tạm thời không ly hôn, nhưng kiên quyết không trả nợ cho vợ anh nữa.
Suy cho cùng, ai cũng có sai lầm, nhưng cuộc sống của anh, của con anh sẽ do anh quyết định. Vợ anh đang chơi trò cân não với anh, vì thế anh cần cứng rắn hơn. Trước đây, tôi cũng từng bị uy hiếp như vậy, nhưng tôi vô cùng cứng rắn, nên chả bị ảnh hưởng gì cả. Đối với tôi, việc rèn luyện bản lĩnh và khả năng ứng chiến là ưu tiên số một, và trong mọi trường hợp tôi đều nắm chắc phần thắng.
Mong rằng anh sẽ có phương án tốt cho mình. Anh cũng cần phải chấp nhận một tình huống đau đớn nhất là mất hai con, tuy nhiên điều đó vẫn không phải là tồi tệ nhất. Anh vẫn có cơ hội lấy người vợ khác tốt hơn, và có những đứa con mới. Những đứa con hiện nay, rồi sẽ quay trở lại với anh, tôi tin là ông trời luôn đối xử công bằng với người tốt. Chúc anh may mắn.