Bạn hãy tâm sự với bạn thân và gia đình bạn. Họ sẽ có cách giúp bạn xử trí với người bạn trai đó nếu anh ta có những hành động đe doạ hoặc thậm chí là hành động thật chứ không phải đe doạ nữa. (Bùi Kim Duyên)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Tôi xin phép nói một chút về bạn trai của bạn: cậu ấy không hẳn là không tốt. Như tôi đã nói, khi thiếu bình tĩnh thì mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta sẽ sai. Trong trường hợp cậu bạn trai của bạn có thể như vậy.
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Cũng từng ở trong tình trạng giống bạn trai của Phương nên tôi đã theo dõi rất kỹ ý kiến của các độc giả xem có ai giải quyết giống cách của tôi không. Và dường như đúng là "mỗi nhà mỗi cảnh". (Doan Nguyen)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Gia đình cô ấy thuộc hàng khá giả, đôi khi tôi cảm thấy rất tự ti, hơn thế nữa từ ngày đi làm, cô ấy lại có nhiều người săn đón. Tôi cũng giống bạn trai Phương, thường rất hay lo lắng và cáu gắt mỗi khi cô ấy trễ hẹn, về trễ, thậm chí đã chia tay. (Nguyen Thanh Danh)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Tôi ngày đó cũng vì mặc cảm mà cũng khó tính, lầm lì, ghen tuông và cáu gắt như vậy mặc dù tôi yêu em vô cùng. Còn bây giờ chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu, phải đánh đổi rất nhiều, hối tiếc đã mất nhau từng ấy năm. (Hoai)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Trước khi quyết định lấy một người làm chồng bạn nên xác định xem mình có chấp nhận hoàn toàn họ không? Chứ không phải tiếc vì yêu nhau 6 năm hay là đã lỡ trao thân cho họ. Chúng ta gặp nhau là "duyên may" nhưng chúng ta quyết định sống với nhau đó là "sự lựa chọn". (ghostshadow)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Người yêu mình đã bỏ mình đi theo một tình yêu mới mà cô ấy quen từ khi còn thực tập tại ngân hàng, có tiền tài và địa vị, kinh nghiệm sống và khéo miệng hơn mình, nhưng cô ấy thật cao tay khi đổ lỗi được cho mình là thô lỗ trong tình yêu.
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Tôi không định viết email cho Phương nhưng khi đọc một số email có vẻ chưa giống tình huống của bạn lắm cho nên tôi quyết định viết email này ngay trong giờ làm việc mong rằng em có một chút sáng suốt khi quyết định. (Cường)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Chị Phương hãy tự hỏi mình có thể làm gì khác để tránh các tình huống khó xử. Chẳng hạn, nếu cần phải đi tiệc đến khuya, sao chị không nhờ người thân đón về hay có một mối taxi tin cậy? (Khoi)
>Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Thực ra bạn đâu có thực sự yêu anh ta, nếu có thì bạn đâu có để nam đồng nghiệp này rồi đến nam đồng nghiệp khác đón về nhà thường xuyên và cũng không thể mới chia tay với người yêu mà đã vội nghĩ đến là những người đang theo đuổi có chấp nhận bạn không còn trinh không? (Thi Si)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Khi bé gái được 3 tuổi, là giai đoạn kinh khủng trong gia đình mà hiện giờ tôi nhìn lại còn cảm thấy rùng mình, dường như tôi bị cuốn vào “con đường đau khổ” lúc nào không hay. (Dung)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Phương biết không, bạn trai của mình rất giống với bạn của Phương bây giờ, nên mình sợ lắm. Cũng may thay mình đã dứt ra được khi mới ra trường. (Van)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Bạn hãy cho anh ấy một cơ hội nếu bạn thật sự yêu anh ấy và nhận ra mặt tốt của anh ấy. Thay vì để đồng nghiệp đưa về tối khuya sao bạn không nhờ anh ấy đón ? Có những bữa tiệc không thực sự cần thiết bạn cũng nên hạn chế đi và dành thời gian đi chơi với bạn trai mình. (Nguyen Thuy)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Điều anh ấy đe dọa chị thì chị cũng không phải nghĩ nhiều đến thế đâu. Khi người ta trở thành thù hận thì việc nối lại hoặc níu kéo nó cũng chẳng còn gì nữa. Hãy bình tĩnh và nếu cần chị có thể nhờ một người nào đó giúp đỡ, sẽ không có điều gì to lớn đến mức chị phải quên ăn quên ngủ cả. (Nguyen Hieu)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Trong tình yêu luôn có sự ích kỷ, sao bạn không biết chân lý đó trong khi bạn đã tốt nghiệp, đi làm, lương cao, còn bạn trai của bạn, chưa tốt nghiệp (niên khóa dài hoặc học...dở). Bấy nhiêu cũng đủ tạo sự mặc cảm cho bạn của bạn (Hoang Le Van).
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Một số người bạn của em cũng từng sống chung, đã bị mất mát và khổ đau như thế nào... em thật sự sợ điều đó. Anh đã từng cáu giận và rồi tình yêu cũng kết thúc vì những giận hờn không đâu.
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Lúc mới yêu nhau, sao người đàn ông đó lại ngoan, hiền và tử tế như thế! Nhưng rồi thời gian đã làm bộc lộ bản chất thật của con người đó, một con người gia trưởng, độc đoán và thô bạo. (Binh)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Tại sao lúc về khuya bạn không nhờ bạn trai đưa về dù chỉ vài lần xem sao? Chắc chắn bạn trai của bạn sẽ đưa bạn về. Hay bạn trai của bạn đề nghị nhưng bạn không muốn. (Anh Thien)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Ngày đó, tình yêu và sự ích kỷ của nó khiến tôi trở thành một người đàn ông hay để ý đến những điều nhỏ vặt. Tôi hay để ý đến những gì xảy ra xung quanh cô ấy và tôi cũng rất khó chịu khi có một người đàn ông nào đó gọi điện cho cô ấy. (Duong Duc)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa
Phương ạ, ngày ấy tôi cũng như bạn, quen một người từ trong trường đại học và suốt 6 năm bị người ấy trói vào vòng nô lệ tình yêu với đủ thứ lời ngon ngọt, thói ích kỷ, tính gia trưởng… (Tra Mi)
> Tôi bị người yêu cũ đe dọa