From: nguyen van quan
Sent: Wednesday, April 01, 2009 3:37 PM
Chào Phương!
Mình đọc được những dòng tâm sự của Phương mấy bữa nay rồi dự định sẽ viết cho bạn một vài dòng đồng cảm, nhưng thấy có người khuyên bạn dứt bỏ ra đi nên hoang mang quá, sợ rằng mình sẽ phạm sai lầm gì đó khi khuyên bạn thì sao. Thật may hôm nay đọc được những dòng tâm sự của anh Cường thì mình lại nghĩ mình nên nói với bạn điều gì đó trước khi bạn quyết định.
Phương ạ! Lời một bài hát có câu “Tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau, mà sao không thể tha thứ cho nhau một lần”.
Mình và bạn gái cũ của mình cũng có một mối tình rất thơ mộng giữa thành phố Đà Lạt. Cô ấy kém mình 8 tuổi, lúc đến với nhau mình đã tốt nghiệp ra trường và làm qủan lý một khách sạn lớn tại Đà lạt, còn cô ấy mới học năm thứ nhất của một trường Đại học tại TP HCM. Mối tình của chúng mình như được tiếp sức bởi sự đồng ý và vun đắp của cả hai bên gia đình
Chuyện tình càng đẹp khi mình đi những chuyến xe đò như con thoi tháng 2 lần từ Đà lạt đi thành phố thăm nàng, những cuộc điện thoại đường dài hàng đêm tưởng như bất tận càng làm cho tụi mình thêm gắn bó với nhau hơn. Trong lúc bạn gái mình đi học xa, ở nhà cô ấy mình thật sự như một thành viên của gia đình, mọi công chuyện lớn nhỏ mình cũng không nề hà…..
Chuyện chỉ đến khi cô ấy bắt đầu đi làm tại một ngân hàng lớn kèm theo đó những buổi đi về trễ hơn mà mình gọi điện thoại thì cô ấy nói là kẹt xe, công chuyện, học thêm…Tất nhiên khi yêu ai chẳng muốn người đó của riêng mình nên sẽ có những suy nghĩ ích kỷ sẽ được thể hiện qua lời nói Phương à, có lẽ bạn trai Phương cũng giống mình ở điểm đó nhưng mình nghĩ tựu chung lại nó chỉ là một tình yêu thương và lo lắng vô bờ bến của người đàn ông dành cho người con gái mình yêu thôi.
Người yêu mình đã bỏ mình đi theo một tình yêu mới mà cô ấy quen từ khi còn thực tập tại Ngân hàng, có tiền tài và địa vị, kinh nghiệm sống và khéo miệng hơn mình, nhưng cô ấy thật cao tay khi đổ lỗi được cho mình là thô lỗ trong tình yêu, biết che đậy mối tình khác của mình bằng những lý do kể trên đó.
Mình nghĩ hành động của bạn trai Phương có lẽ chỉ là bột phát, do áp lực tự ti mặc cảm, do thua kém bạn gái của mình mà không biết làm cách nào giữ tình yêu đó. Anh ấy nói những lời nói mà như các cụ nói là ‘ăn mắm, ăn muối” đó có thể do tuổi đời chưa va chạm nhiều với xã hội, trong lòng đang bất lực với tình yêu.
Cuộc đời còn rất dài Phương ạ có câu “ Gieo nhân nào gặt qủa ấy”, Phương nên gặp và nói chuyện với anh ấy, nếu không đến được với nhau thì mình tin rằng người con trai nào cũng cầu chúc bạn gái mình tìm được hạnh phúc mới.
Chúc Phương thanh thản với quyết định của mình
Quân - từ thành phố Đà Lạt