From: hoang levan
Sent: Monday, March 30, 2009 3:26 PM
Bạn Phương mến!
Xin chia sẻ nỗi đau cùng bạn, và cũng xin có đôi dòng góp ý để cuộc sống của bạn được tốt hơn.
Sự việc hiện tại của bạn một phần cũng do những lỗi trước đây của bạn mà nên. Thứ nhất là do cuộc sống tự do của bạn "yêu hết mình", bạn có suy nghĩ kỹ khi chọn người yêu và là chồng của bạn sau này không?
Trong tình yêu luôn có sự ích kỷ, sao bạn không biết chân lý đó trong khi bạn đã tốt nghiệp, đi làm, lương cao, còn bạn trai của bạn, chưa tốt nghiệp (niên khóa dài hoặc học...dở). Bấy nhiêu cũng đủ tạo sự mặc cảm cho bạn của bạn.
Đã vậy còn xảy ra biết bao hiểu lầm: người con trai khác đưa bạn về những khi đi làm về muộn (mà không phải là bạn trai của bạn), những cuộc hẹn ngoài giờ với đồng nghiệp (tạo ra nhiều câu hỏi), trong khi cả hai bạn thì chưa có gì là chắc chắn.
Không thể nói "tôi là người trong sạch" là mọi người đều tin, đặc biệt là trong tình cảm đòi hỏi bạn phải chứng minh nhiều lần và kết hợp với những cuộc nói chuyện nghiêm túc để khẳng định cuộc sống hiện tại và tương lai của hai đứa. Nhưng cuối cùng hai bạn đã không thông cảm lẫn nhau, và giờ đây mọi lỗi lầm được trút lên bạn, bằng chứng là bạn chia tay và sắp có người yêu mới. Như vậy sự nghi ngờ của bạn trai bạn là có cơ sở. Vì thế anh ta đang oán hận bạn theo cách tiêu cực.
Vậy theo tôi bạn nên đóng băng các vệ tinh quanh bạn có biểu hiện nghiêm chỉnh, ôn hòa dứt khoát với người cũ, chứng tỏ cho người đó biết bạn chia tay vì quan điểm không hợp chứ không phải vì những vệ tinh xung quanh và hiện giờ cái bạn quan tâm hơn hết là công việc, sự nghiệp. Hạn chế các cuộc hẹn không cần thiết nhằm tạo tâm lý bạn khỏe hơn và cũng muốn nói với người khác rằng bạn cứng rắn với quyết định của mình.
Chúc bạn khỏe