From: anh thien
Sent: Monday, March 30, 2009 1:51 PM
Mình cũng rất thông cảm với suy nghĩ của bạn và bạn trai bạn. Mình cũng đang trong tình huống của bạn trai bạn. Nhưng điều mà bạn nói mình có những ý kiến để bạn xem xét bạn đã đúng hay không:
-Bạn nói bạn vì công việc, điều này rất đáng tôn trọng và ủng hộ. Nhưng nếu vì công việc bạn đã đi sớm về khuya, uống rượu bia, rồi bạn nam đưa về - trong khi bạn biết bạn nam này đang có tình ý với mình. Dù bạn nói không làm chuyện gì đi nữa thì nếu đặt tình huống ngược lại bạn trai của bạn cũng như vậy thì bạn có tin không hay nghi ngờ gì không.
- Tại sao lúc về khuya bạn không nhờ bạn trai đưa về dù chỉ vài lần xem sao? Chắc chắn bạn trai của bạn sẽ đưa bạn về. Hay bạn trai của bạn đề nghị nhưng bạn không muốn.
Cái gia trưởng ở đây cũng không tốt. Nhưng thử đặt tình huống mình vào vị trí của bạn trai bạn thì bạn sẽ cảm thấy những gì bạn trai của bạn đúng hay sai.
Tình yêu là phải hiểu, phải biết thông cảm, tôn trọng lẫn nhau. Phải biết tha thứ. Không tình yêu nào mà không có trắc trở nhưng mỗi người có cách vượt qua riêng của mình. Biết đâu sau khi vượt qua được nó sẽ làm hai bạn hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn thì sao.
Nếu mình là bạn trai của bạn, và theo đúng như lời bạn nói về bạn như vậy thì mình sẽ không cấm đoán quan hệ công việc của bạn và ủng hộ hết mình cho công việc của bạn. Người đàn ông luôn tự hào vì có một người vợ giỏi, nhưng rất muốn sự tôn trọng của người khác.