From: Mạc Phi
Sent: Monday, March 30, 2009 11:39 AM
Em chào chị!
Đọc những dòng tâm sự của chị em thấy mình thật may mắn vì đã rất vững lòng khi ở bên anh. Em và anh yêu nhau một thời gian, dường như là rất ngắn thôi chị ạ! Anh cũng đã có rất nhiều lần tha thiết rủ em làm "chuyện đó", nhưng em từ chối thẳng thừng. Một số người bạn của em cũng từng sống chung, đã bị mất mát và khổ đau như thế nào... em thật sự sợ điều đó. Anh đã từng cáu giận và rồi tình yêu cũng kết thúc vì những giận hờn không đâu.
Vẫn biết rằng yêu là trao cho nhau tất cả. Nhưng trao tất cả yêu thương, trao tất cả tấm lòng, sự thuỷ chung, lòng tin tưởng chứ không phải là sự ràng buộc về thể xác và lòng nghi kị.
Em không hiểu tại sao con trai khi lấy vợ luôn muốn vợ mình trong trắng mà khi yêu thì... Quan trọng là con gái mình chị ạ! Nếu nhất quyết không đồng ý thì sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra được.
Chị đã biết, những lời dạy, khuyên của cha mẹ là không thể thừa và không bao giờ là sai cả. Chị đã biết nhìn, nhận ra giá trị đích thực. Chị đã biết hối cải. Còn việc bạn trai của chị có những lời đe doạ, chị là người thông minh, nên có một buổi gặp mặt và nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Bây giờ chắc chị cũng đã có người nhớ thương! Nếu yêu thật lòng, quá khứ chỉ là quá khứ thôi chị ạ. Nhưng chị đừng quên quá khứ, vì quá khứ xây dựng nên tương lai vững chắc là những bài học cuộc sống.
Em luôn chúc chị thành công!
Mạc Phi.