Khi quen nhau, vợ tôi cũng hỏi những câu hỏi tương tự như các anh chị đã bàn và tôi nói quan điểm của tôi cho vợ biết. Từ đó đến giờ, tôi cũng chưa nghĩ đến vấn đề đó. (Phong)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Tính tôi thẳng, gặp phải anh hỏi quá thô tôi trả lời ngay: “Có, tôi từng quan hệ với nhiều người, lớn bé già trẻ có cả”, tôi nói đến điều đó chỉ để mong anh ta “chạy mất dép” cho con đường tôi đi thênh thang hơn mà thôi. (Thảo)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Anh luôn muốn dành điều thiêng liêng nhất của mình cho người gắn bó sau này với mình. Tôi không bất ngờ khi ai đó có suy nghĩ như vậy nhưng sao nghe anh nói lên điều đó, lòng tôi như bị xé ra từng mảnh. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi lại lùi thêm một bước, xa anh hơn.
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Lương tâm tôi không lúc nào thôi day dứt trong 6 năm tiếp theo, khi đứa bé mà tôi đã bỏ đi kia không quay lại với tôi nữa. Tôi bị sẹo tử cung trong lần trước, trứng không thể bám được nữa. Tôi tiếc, nếu ngày xưa mình đừng yêu hết mình thì có lẽ giờ đây tôi đã không phải day dứt tới như thế. (Minh)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Tuổi lấy vợ bây giờ là gần 30, tuổi dậy thì chỉ 13-16, như vậy là gần 15 năm họ gìn giữ. Mà ai cũng biết ham muốn của người đàn ông tuổi 20 lớn đến thế nào, chắc chắn không phải chuyện phải dễ dàng gì, thì rất khó khăn cho người con trai đó chấp nhận một người yêu như thế.
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Nếu gặp phải người đàn ông không có khả năng tình dục, liệt dương, yếu sinh lý, gay thì mình chia tay luôn để khỏi rắc rối sau này. Nếu gặp phải người bạo dâm thì bỏ chạy cũng còn kịp. (Hương)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Những ai có lối sống phóng túng thì cứ sống, đừng hô hào mọi người rằng không nên suy nghĩ cổ hủ, ích kỷ, không nên vì cái màng mỏng mà đánh giá đức hạnh người con gái…. Bởi lẽ, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. (Quyen)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Tôi không cổ động cho việc sống thử, sống thoáng như bên châu Âu nhưng tôi cho rằng ở thế kỷ 21 rồi, người phụ nữ đã có trình độ học vấn cao hơn, có công ăn việc làm tốt, có những mối quan hệ rộng rãi thì chuyện khi yêu nhau có đi đến việc quan hệ cũng không phải là vấn đề gì quá ghê gớm. (Linh)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Đến tận khi tốt nghiệp đại học tôi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai? Lý do vì sao? Tôi nghĩ chưa phải thời điểm để yêu, tôi còn phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Tôi thấy nhiều bạn yêu sớm quá, sống buông thả quá và các bạn đang tự đánh mất mình. (Hùng)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Các bạn nên suy nghĩ trước về một lý do khách quan hay chủ quan mà sau khi dâng hiến, các bạn không thể đi đến hôn nhân như: người đàn ông kia là một gã Sở Khanh hay không xứng đáng. (Linh)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Nó là sự khám phá, tìm hiểu bản thân, tìm tòi cái mình thích và lựa chọn cho mình bạn đời như ý. Ngoài tình dục ra, còn nhiều khía cạnh như tâm lý, tính tình, tài chính cần được tìm hiểu xem có hoà hợp hay không trước hôn nhân.
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Buổi trưa anh đi chợ, mua đồ về nấu ăn, đôi khi vợ không thích nấu nhưng chồng muốn ăn thì vợ bảo "anh muốn ăn thì tự nấu ăn, tôi không phải người hầu". Quần áo chồng mặc thì mỗi ngày mặc một bộ thôi, không được mặc nhiều hơn vì "anh mặc ít thôi, mặc nhiều tôi ủi mỏi tay, mệt lắm". (Ngân)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Tôi như hóa điên và muốn hủy ngay đám cưới. Lúc đó, tôi thấy anh đáng khinh và cũng tầm thường như bao người khác, không thoát khỏi dục vọng thấp hèn. Nhưng mọi chuyện đã rồi, tôi cố trấn tĩnh, đó là chuyện bình thường, nhất là đối với đàn ông như anh.
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Anh nói với tôi rằng nếu trong đêm tân hôn, anh ấy phát hiện ra tôi nói dối thì ngay ngày hôm sau tôi sẽ nhận được đơn xin ly dị. Đau khổ nhất là chuyện này anh ấy nói đi nói lại với tôi rất nhiều lần. (Lan)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Anh nói “Anh tin con người em, tính cách em. Anh tin rằng em là người vợ và người mẹ tốt”. Từ đó về sau không bao giờ anh hỏi chuyện quá khứ của tôi. Còn tôi vì thấy anh yêu thương thật lòng, tôn trọng tôi vì những gì tôi đang xây đắp cho gia đình nhỏ bé nên tôi cũng không nhớ về quá khứ nữa.
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Anh ta đi cặp bồ, không phải với một mà rất nhiều. Tôi là người cuối cùng biết chuyện khi cả xã hội “nói” cho tôi biết. Tôi sắp ly hôn để giải thoát cho anh ta, và cũng để mình bắt đầu lại cuộc sống mới.
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Tôi chỉ nghĩ chồng tôi, người sẽ chung vai gánh vác cuộc sống với tôi suốt quãng đường dài còn lại xứng đáng có được một sự trong trắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. (Hoài)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Ai cũng nói là sống hết mình cho tình yêu, yêu là không so đo tính toán được mất. Họ nói rằng sẵn sàng dâng hiến khi chắc chắn được sẽ cùng người đó sống với nhau đến trọn đời. Nhưng mấy ai biết chắc được tương lai hay biết được chữ “ngờ”?
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Vợ tôi nói cảm thấy bị thiệt thòi khi dành trọn tất cả sự trong trắng cho tôi trong khi tôi từng trải qua một vài mối tình. Từ quan điểm ấy cô ấy đã thể hiện để mình không còn bị thiệt thòi là đã quan hệ với một số người đàn ông khác, cô ấy ngoại tình.
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Cuộc đời vốn nhiều bất ngờ, ta không đoán trước được. Đánh giá người phụ nữ bằng một miếng da mỏng thì càng không được. Tôi dùng trường hợp của riêng tôi làm ví dụ nếu cô ấy nói thật cho tôi biết, rồi sau đó toàn tâm toàn ý bên tôi, tôi sẽ cho rằng mình trúng số độc đắc. (Thái)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi